Nước hoa thơm xe hãng nào gắn trên taplo cho mình xem cái chứ chưa thấy, chứ mua cái lọ xong dán keo 2 mặt lên thì cũng như cái tượng.Tóm lại việc để đồ tâm linh trên xe là do Ý thích của chủ nhân, bên Lào/Thái/Cam thậm chí các nước Châu Á họ đặt/để đầy. Tuy nhiên, khi để phải hiểu biết 1 chút tránh vướng tầm nhìn, hệ thống túi khí này kia.
- Ko để gì thì xuống địa ngục, đâu phải ai cũng dc theo Phật/Chúa đâu
- Phụ kiện còn có nước hoa thơm xe, ko chỉ riêng TQ làm, Nhật cũng làm mà
- TQ hiện nay sx ôtô e nghĩ cũng lâu rồi
Còn khi xảy ra tai nạn thì còn tùy thuộc độ nặng nhẹ, thậm chí may mắn nữa. Chứ nếu nặng thì ko để gì và bung túi khí đàng hoàng thì cũng về Đa Phước thôi.
Đã bảo ai NGU thì cứ gắn, tâm linh tâm liếc gì khi nhà sx đã thử khi va chạm mà sx ra để bảo vệ người trong xe, k nghe mà còn đợi tai nạn nặng hay nhẹ thì NGU chết ráng chịu thì coi như “tử vì đạo”.
Nội cái hộp khăn giấy để trên đầu ghế sau thôi cũng có thể làm tử vong mà họ còn khuyến cao k nên để khi di chuyển tốc độ cao.
Hãng xe làm ra xe chứ không phải cái bọn bán phụ tùng linh tinh làm ra dc xe, tụi nó chỉ biết gắn lên chứ k có test thử nghiệm trong mọi trường hợp rủi ro. Ngoài ra, TQ chỉ là cái thằng copy chứ chả có cái mợ gì tự nghiên cứu ra mà dc gọi là nhà sx xe.