Đội nào vậy bác ? Coi hợp cái em đi theo luôn , em chưa đi lễ hội té nước bao giờ .Sắp có đội đi Lào qua đường Cam kìa. Dư chổ, chỉ cần biết uống rượu.
từ sg em đã đi hết các tỉnh ra đến Quảng Bình rồiNếu e đi thì e sẽ ở lại mỗi tỉnh ít nhất 2 đêm để khám phá địa phương
em nghĩ chả ai quan tâm . Đi chơi phải có thời gianNgười ta đang cố “lái xe đạt kỷ lục xiên Việt” mà.
à thiếu chưa đi Quãng Ngãitừ sg em đã đi hết các tỉnh ra đến Quảng Bình rồi
Một bạn vừa mời mình ăn sáng hỏi như vậy.
Mình trả lời:
1. Phải có ô tô đã kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo an toàn
2. Phải có tiền đổ xăng.
3. Phải có thời gian (nhiều nhất là 4 ngày đi 4 ngày về.).
5. Cuối cùng là sức khoẻ: còn có thể lái xe được.
Tức là chả cần gì cả. Mọi cái tự thân ta có rồi. Cứ xách vali lên mà đi là đến thôi mà!
Ý các anh chị thế nào nhỉ?
(A ... quên điều quan trọng nhất: phải có quan hệ với @Ẩn sĩ quận Sáu để đặt phòng ngon bổ rẻ trả tiền sau./.)
Cần biết lái xe và cần có bằng lái
Anh rủ bà cả đi là đượcBạn đồng hành khác phái thì mình mới có hứng...
Thứ bảy này sao anh? Em loanh quanh Q 7 kkkhẹn 1 buổi ở sg mà còn ko đi
trước đó em cũng nghĩ như anh . Nhưng chạy xe cả ngày kiếm cái ks ra hồn nó khỏe hơn , ở mấy cái ven đường vừa bẩn vừa ồn ào ngủ ko ngon hôm sau ko có sức chạy tiếpKlq đến a, mệt đâu ghé đó![]()