... tất nhiên với đàn ông còn cái đệ nhị sung sướng nữa, dưng mà em ngại quá...
Năm 1985 Haiphong kỷ niệm 30 năm giải phóng TP. Thời đó bác ĐDT còn là BT, bác Thành là người có nhiều đóng góp cho HP trong nhiệm kỳ của mình. Trên đà thắng lợi, bác Thành đã mạnh dạn đề nghị TW cho Haiphong một cơ chế riêng, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng trung tâm Casino ở Cát Bà, với mục tiêu là xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng theo mô hình giãy chết, tức là có cả cờ bạc và tất nhiên là g.
Bác Lành thời đó đã "chặn" các bạn 15A bằng cách cá trích thơ của cụ Nguyễn Du "Bẩy chữ tám nghề chớ có ham", thế là Cát Bà xịt. Nhưng cũng chì một thời gian ngắn sau, Haiphong vẫn ra đời được Casino Đồ Sơn với quy định chỉ dành cho người có Quốc tịch không phải Vietnam.
Năm 2002-2003, các bạn Mẽo cũng ngắm chừng 500 ha ở Điện Ngọc-Quảng Nam để làm Casino, khu vực này có sân bay Chu Lai, nếu nâng cấp tốt thì địa điểm trên quả là lý tưởng cho các tay chơi khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Anh Phúc hồi đó là BT Quảng Nôm cũng đã mạnh dạn báo cáo và xin TW, nhưng cuối cùng bị dẹp.
Gần đây nhất là Genting Group của Malaysia đang trình FS về một Casino ở Vân Đồn-Quảng Ninh. Dự án này anh D3 đã có ý kiến, mức đầu tư theo anh là phải >4bill USD, có vẻ đèn xanh sắp bật.
Và hôm nay thì thêm anh này, chính hiệu USA luôn nhé.
Em phải cấp tốc đi học mấy cái chứng chỉ chuyên môn thôi. Tầm gần năm mươi về làm cho mấy sòng này là ngon nghẻ rồi.
Las Vegas Sands muốn rót 6 tỷ đôla vào VN
http://vnexpress.net/gl/k...-rot-6-ty-dola-vao-vn/
filux.com