bác xoắn mãi các bác lờ đờ ai ku cao làm giè, vì trước giờ các bố ấy quản không được thì cấm, điều chỉ có ở những nơi chưa phát triển hoặc đã quá phát triển thành thiên đường như xứ vịt này. Bộ chưa có nước nào trên TG công nhận mại dâm hợp pháp sao ... đánh bạc trong casino thì đc, còn đánh ở ngoài casino bất hợp pháp là đúng gòi, có tiền hẵng đánh nhé, không tiền thì lo đi lao động kiếm tiền chứ tiền đâu mà chung chi. Em cứ nghĩ thế cho đời bớt éo le, cấm lắm thì đâm ra quẫn, rồi cũng len lén làm thôi mà. Không đồng ý những gì em nói thì thôi, em thấy thực tế nó thế em nói thế đấy bác ạ.Hoan Lạc nói:===> Có nên công nhận mại dâm là một "nghề" và đánh bạc là một loại hình "giải trí" ???
Hiện nay mặc dù hàng loạt ổ bạc bị triệt phá, hàng trăm con bạc bị xử lý nhưng tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc vẫn không hề giảm, thậm chí ngày càng có nhiều tổ chức mọc ra hoạt động ngày càng tinh vi hơn, cũng như số người tham gia đánh bạc cũng không có sự hạn chế.
Vậy có nên công nhận đánh bạc là một loại hình giải trí cần được quy định trong luật pháp Việt Nam hay không là vấn đề cần được thảo luận và bàn luận.
Nếu như công nhận đánh bạc là một loại hình giải trí thì cũng nên công nhận mại dâm là một nghề cho đỡ tiền đóng thuế của dân "Giải tán một mớ công chức, cảnh sát .... ăn bám theo cờ bạc & mại dâm".
Thường cái gì trần trụi thì nó có vẻ thô thiển, nhưng mà nó thật, nó đời, nó đáp ứng đủ nhu cầu là được rồi. Đẹp lung linh như tranh vẽ thì chỉ có trong tranh vẽ. Ai cũng bài trừ sắc giới đi tu thành tiên phật thì lấy đâu con đàn cháu đống mà phát triển thế hệ sau.