Xe em không bao giờ để 1 cái gì trên xe và cũng sẽ không bao giờ để. Nhưng chạy ẩu thì có.
Từ trạm 2 về tới An Sương em toàn đi sát con lương khi có kẹt xe. Đã từng bị bắt 4 lần trong 1 lần đi. Nhưng không có 1 biên bản nào đc ghi và cũng chỉ tốn có 1 xị, XXX xin uống cafe.
Để nón chỉ là dành cho mấy bác yếu bóng día thôi.
Từ trạm 2 về tới An Sương em toàn đi sát con lương khi có kẹt xe. Đã từng bị bắt 4 lần trong 1 lần đi. Nhưng không có 1 biên bản nào đc ghi và cũng chỉ tốn có 1 xị, XXX xin uống cafe.
Để nón chỉ là dành cho mấy bác yếu bóng día thôi.