Tối Nô en hôm qua, em chở cả nhà 3 thế hệ đi ăn tối bên PMH (nhà em ở Nhà Bè gần đó, cách khoảng 3km). gần cả năm nay em chưa chạm CSGT lần nào, ngay 1 đêm trong 1 đoạn đường ngắn em bị luộc 2 lần. Quá đen..
Làn xe máy thì đông vô kể. Em đi làn xe hơi, bị lỡ mất 2 cái đoạn hở để vào làn xe máy quẹo phải. Gần đến ngã 4, em thấy ko có biển cấm rẽ phải, trước mặt 2 bên toàn xe nên em xi nhan qua phải. Chưa kịp qua hết xe thì thấy bóng dáng anh rọi đèn pin thẳng vô mặt. Rồi xong! Tấp lề ngay ngắn, trước em còn khoảng 2-3 xe đậu. Toàn bộ xe tải đi làn phải, phải chuyển qua làn xe hơi để lưu thông.
Nghe đồn đã lâu nhưng giờ mới tận mắt tận tai chứng kiến sự mất dạy của đội NSG. Em trình bày là đường quá đông, kẹt xe, v.v... nhưng chú 1 mực nạt nộ và đòi phạt 1.7tr, giam bằng 30 ngày. Mẹ em bồng cháu xuống năn nỉ, nó đuổi đi... Vì chở cả gia đình, em ko muốn dây dưa lôi thôi nữa nên kêu cứ lập BB thì chú này đề nghị phạt tại chỗ. Em hỏi 5 trăm đc ko, nó nói "bình thường phạt 1tr7, bây giờ phạt tại chỗ phải được số lẻ chứ!!!!". Pó tay, muốn ăn dày kinh.
Em về xe nói gia đình là thôi cứ để nó phạt thì ba mẹ em ko chịu (vì ba em còn 1 cái giấy phạt 50/40 ở Dầu Giây chưa đóng). Em cầm 500 kẹp sổ bảo "giờ có 500 anh ko lấy thì cứ lập BB". Xơi luôn tại chỗ, ko quên mắng em mấy câu bảo em "tào lao".
Ăn Nô en xong (tổng cộng 675k). Em với ông già và thằng em mỗi người đúng 1,5 chai bia. Em chạy cẩn thận, về cách đường vô nhà 100m thì lại anh khác ra kêu vào

Tự hỏi sao số con rệp vậy trời!!
Cầm giấy tờ ra em thấy mấy chú lay hoay cầm cái máy là em biết xong rồi, thổi ra 1.3 (em ko biết 1.3 là bao nhiêu vậy các bác). Các anh bên đội Nhà Bè thì đàng hoàng hơn nhiều. Hỏi em có uống bia ko. Em trình bày chỉ uống 1 chai, ảnh nói "thôi uống 1 chai là bị phạt rồi, 2,5tr + giữ xe". Hic. Em nói "anh thông cảm, chở cả nhà đi ăn giáng sinh chứ ko phải đi nhậu, vừa mới đóng cho mấy ông NSG tức thì". Mấy ảnh cười cười hỏi "lỗi đi sai làn phải ko? cái này lỗi nặng hơn".
Mẹ em lại xuống xe, lần này có thêm vợ ẳm luôn 2 đứa xuống. Một anh ra bảo "thôi anh này đi ăn giáng sinh với gia đình, nồng độ ko cao nên giải quyết cho ảnh khỏi giữ xe". Mẹ em thì già rồi, nóng tính, và vừa tức vì mới bị phạt xong, nên cũng có mấy câu khó chịu. Em phải lùa lên xe rồi nhỏ nhẹ "anh thông cảm, mẹ em tức tại đi chơi gia đình có xíu mà bị CA thổi 2 lần". Anh này nói "tui biết nên nãy giờ mẹ anh quạu tui cũng đâu có nói gì anh". Kết quả, ký BB chuyển làn ko xi nhan, 3 ngày sau lên đóng.
Em viết post này chỉ tản mạn chuyện thiên lý thôi, ko muốn gây tranh cãi về luật hay ai sai ai đúng. em ko dùng chữ xxx vì em sai. Luật là luật, mặc dù những trường hợp này vẫn có thể nhắc nhở được. Đường Nô en quá đông, mà các anh còn phải cực khổ làm lụng

Sau việc này em chỉ thấy hơi tội cho mấy anh đội Nhà Bè: xử sự có tình có lý hơn, lại bị mắng oan (mẹ em). Trong khi mấy thằng NSG nói chuyện mất dạy mà lại có tiền ăn dày.
Sẵn tiện cho em hỏi đội Nhà Bè nằm đâu vậy các bác? Với lại theo luật thì trên 0.25mg/1 lít khí thở mới bị phạt. Vậy 0.25 tương đương số bao nhiêu trên máy vậy? (tương đương bao nhiêu ml bia lun càng tốt

)