Dân Việt Nam thường lấy sự khôn lỏi ra để giành phần có lợi cho mình nhưng không biết rằng, nếu tuân theo luật lệ quy củ thì tất cả mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru và nhanh chóng hơn.
Hai ví dụ tiêu biểu là
1. Khi tới chỗ giao nhau với đường sắt, nếu có tàu chạy qua, rào chắn đóng lại và các anh lập tức tràn lên lấp mọi chỗ trống có thể được rồi tất cả chết ngắc ở đó hoặc có qua được thì cũng rất chậm trong khi nếu cứ xếp hàng bình thường, không lấn sang phần đường ngược chiều thì ai cũng có thể qua nhanh chóng.
2. Tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, các anh cứ nhấp nhổm, đèn chưa xanh đã bấm còi inh ỏi rồi phóng trong khi phía bên kia vẫn còn xe chạy. Các anh cũng không chịu chờ khi ngã tư chưa kịp giải phóng xe ở các chiều bị kẹt (do có người rẽ trái hoặc do hướng kia quá đông mà cứ lao vào rồi khiến ngã tư thành một mớ bòng bong. Hoặc chó chết hơn là vượt đèn đỏ ngang nhiên khiến ai cũng hình thành tâm lý, tới chỗ đèn tín hiệu giao thông thì dù đèn đang xanh cũng phải rón rén lo sợ thằng nào vượt đèn đỏ nó tông vào mình và phải giảm tốc độ. Trong khi đó, nếu các anh ra nước ngoài sẽ thấy khi đèn xanh, người ta phóng ào ào. Vậy là tự các anh làm các anh khổ chứ ai.