Hạng B2
13/5/13
367
709
93
Tổ Quốc và Nhân Dân là tối thượng, mấy ngàn năm nay không biết bao nhiêu thế hệ người Việt đã đổ xương máu vì 2 khái niệm này, thế éo nào 40 năm thời hiện đại lại có trò hề này



Em cũng thấy vậy. Em ko muốn làm nhiễu thớt nhưng đọc như hề.
Tổ quốc và nhân dân luôn đứng trên hết, giả sử phải chiến đấu vì ai em cũng éo chiến đấu vì Party.
 
Hạng F
24/11/13
9.041
53.754
113
Đến với Trường Sa - sau 27 năm
Để có mấy anh em làm dầu khí gần khu này xem 1 chuyến đi 21 ngày trả bao nhiêu tiền là biết thôi
Khỏi lo . 22/6 này là có tuyến du lịch Trường Sa đầu tiên, mốt có tiền là đi thôi hé
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.951
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Cảm ơn các Bác đã cổ vũ, động viên
Nhiều lúc em đã muốn ngưng lại nhưng đọc các comment của các Bác thì thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều và thêm động lực để viết tiếp
Mất rất nhiều thời gian lọc hình, phân ra từng đảo, bỏ công việc kể cả hì hụi giữa khuya để up hình và em nghĩ nó sẽ không hề vô nghĩa chút nào.
Trên hết, những người có tình yêu Tổ Quốc, lo lắng và luôn hướng về biển đảo có những kênh thông tin hữu ích về cuộc sống của họ - những người giữ gìn từng tấc biển
Chỉ 1 câu hỏi như thế này : Chúng ta có xây dựng kiên cố và giữ được đảo không là tôi hiểu những lo lắng, ưu tư, quan tâm như thế nào về lá chắn xa xăm kia.
Cám ơn các Bác. Tôi sẽ tiếp tục loạt bài của mình
 
Hạng B2
12/11/12
182
628
93
49
Em cũng là người theo bài ký của Bác Fil từng ngày, từng giờ...Em thấu hiểu nổi trăn trở của Bác, trăn trở về các Người lính nơi đảo xa, trăn trở với các CNLer, tranh thủ thời gian và trí lực để cho các CNLer hiểu phần nào tình hình nơi đảo xa, một phần máu thịt của Tổ Quốc! Có ý kiến về bài ký là định hướng, em thấy Bác Fil chỉ mô tả chân thực, mộc mạc về người lính Trường Sa, những con người bằng xương bằng thịt, vượt qua mọi khó khăn về tinh thần và vật chất để bám chắc nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù trong chúng ta còn rất nhiều người không hài lòng với các " công bộc của nhân dân", nhưng những người lính ngoài kia, Người lính Trường Sa, họ rất đáng được tôn trọng, trân trọng và chia sẽ bằng nhiều cách. Một vài cãm nghĩ, mong các Bác thứ lổi, mong Bác Fil tiếp tục bài ký của mình!
 
Hạng B2
16/5/13
103
269
63
Tổ Quốc và Nhân Dân là tối thượng, mấy ngàn năm nay không biết bao nhiêu thế hệ người Việt đã đổ xương máu vì 2 khái niệm này, thế éo nào 40 năm thời hiện đại lại có trò hề này
QĐND, CAND, UBND nhưng Ngân hàng thì nhà nước, kho bạc cũng vậy. Của ông hết, đclm.
Bức xúc nói mấy câu. Đề nghị Mod xoá mấy bài này. Tks.
 
  • Like
Reactions: phamnguyenductrung