Đúng cứ căng mắt ra mà nhìn biển báo chạy thôi, xxx thường xuyên thay đổi vị trí chứ đâu đứng 1 chỗ.
nếu chủ thớt né Cao tốc TL mà đi QL 1A : từ Nguyễn văn Linh tới Gò Đen (ranh giới HCMC - tỉnh Long An) luôn có ít nhứt 2 chốt mỗi chiều xe chạy : tóm hết từ 2 cho tới 18 bánh ; thời gian có chốt là từ 4.30am còn tối hù cho tới 8pm cũng tối hù (còn ngoài các giờ đó mình hổng đi ngang, hổng rành)
cho nên đoạn này các cụ tải bự thường chạy nửa trong nửa ngoài : hổng dám cặp sát con lươn sợ bị phạt lấn tuyến mà cũng hổng dám chạy đúng lạne vì 2 bánh bên trong rất đông dễ té vô gầm các cụ
cho nên đoạn này các cụ tải bự thường chạy nửa trong nửa ngoài : hổng dám cặp sát con lươn sợ bị phạt lấn tuyến mà cũng hổng dám chạy đúng lạne vì 2 bánh bên trong rất đông dễ té vô gầm các cụ
Đúng rồi đó pác, không những thay đổi theo ngày mà theo giờ nữa. Cách đây 2 tháng em đi đoạn Cần Thơ - Trà Nóc lúc đi qua vị trí hay bắn (khoảng 9g30 ) thì chạy chậm canh, không có nên an tâm chạy, lúc chạy về ( khoảng 10g20 ) thì chạy qua đoạn đó (theo thói quen chạy chậm ) thì thấy xxx (2 môtô + 1 xe tải ) cầm súng + bắt được khoảng 5-6 chiếc 2B rồi, hú hồn.chienthang nói:Đúng cứ căng mắt ra mà nhìn biển báo chạy thôi, xxx thường xuyên thay đổi vị trí chứ đâu đứng 1 chỗ.