Em khởi hành từ PT về lúc 9h30 sáng 4/9, ghé quán cơm Cao Phát (Xuân Lộc) nghỉ khoảng 1 tiếng. Về đến ngả ba Dầu Giây khoảng 13h30, từ đó về ngã ba VT đi bình thường, ngã ba VT và Suối Tiên không bị kẹt. Chắc em về vào lúc trời trưa nóng nên không bị kẹt xe. Chắc lần sau có đi chơi lễ thì cũng chọn về khoảng giữa trưa khi đến Dầu Giây hoặc ngã ba VT thì sẽ ít bị kẹt xe hơn.
Khoai cau này cua Bac .
Tony Hai Lúa nói:Cứ chọn chốn lao xao làm gì cho khổ. Lễ mình ở nhà nhậu không sướng sao?
Em thì theo đuong hàm thuận nam , lagi , ba rịa , phà cát lái (. Xa hon 20 km) nhung o mệt cái đầu .
Tuỳ tinh hinh , mở kinh giao thông nếu phà cát lái kẹt xe nhieu thì ghé Chơn thành đồng nai dùng gà thả vườn ( cach phà 10 km )rai rai roi về . Chia se anh em .
Tuỳ tinh hinh , mở kinh giao thông nếu phà cát lái kẹt xe nhieu thì ghé Chơn thành đồng nai dùng gà thả vườn ( cach phà 10 km )rai rai roi về . Chia se anh em .
bipbo07 nói:Em khởi hành từ PT về lúc 9h30 sáng 4/9, ghé quán cơm Cao Phát (Xuân Lộc) nghỉ khoảng 1 tiếng. Về đến ngả ba Dầu Giây khoảng 13h30, từ đó về ngã ba VT đi bình thường, ngã ba VT và Suối Tiên không bị kẹt. Chắc em về vào lúc trời trưa nóng nên không bị kẹt xe. Chắc lần sau có đi chơi lễ thì cũng chọn về khoảng giữa trưa khi đến Dầu Giây hoặc ngã ba VT thì sẽ ít bị kẹt xe hơn.
Em từ Bảo Lộc về, đến giáo xứ Đức Huy rẽ phải đi về hướng Vĩnh Cửu, ra Bửu Long, rẽ về cầu Hoá An về SG bằng đường 1k và Thủ Đức. Tốc độ đi đoạn tránh này cũng khoảng 50-60km/h, đường vắng (chắc nhiều bác chưa biết)
, trong suốt đoạn này chỉ gặp có vài xe biển số SG.
Em về đến nhà lúc 17h, đây là lần đầu tiên về sớm như vậy vì các lần trước đều bị kẹt từ Dầy giây.
Em về đến nhà lúc 17h, đây là lần đầu tiên về sớm như vậy vì các lần trước đều bị kẹt từ Dầy giây.
Giáo xứ Đức Huy nằm gần đoạn nào vậy?lovecar nói:Em từ Bảo Lộc về, đến giáo xứ Đức Huy rẽ phải đi về hướng Vĩnh Cửu, ra Bửu Long, rẽ về cầu Hoá An về SG bằng đường 1k và Thủ Đức. Tốc độ đi đoạn tránh này cũng khoảng 50-60km/h, đường vắng (chắc nhiều bác chưa biết), trong suốt đoạn này chỉ gặp có vài xe biển số SG.
Em về đến nhà lúc 17h, đây là lần đầu tiên về sớm như vậy vì các lần trước đều bị kẹt từ Dầy giây.
em cũng bị kẹt, nhưng dc các bác xxx linh động hướng dẫn cho chạy vào làn trong nên đi cũng ko lâu lắm, từ ngã 3 dầu giây tới SG 2 tiếng rưỡi ! 
Re:http://wikimapia.org/#lat=11.0561986&lon=107.1704292&z=15&l=0&m=m
Đây là ngã 3 QL20/ TL762. Chẳng có biển báo gì cả. Hôm trước em đi từ trong ra thì được, lúc về quên mất ngã rẽ, cũng nghe nói giáo xứ Đức huy mà ko thấy. Chỉ biết là hết xã Gia Kiệm, vào xã Quang Trung (qua cây xăng Quang Trung bên tay phải khoảng 2km) là phải để ý.

Đây là ngã 3 QL20/ TL762. Chẳng có biển báo gì cả. Hôm trước em đi từ trong ra thì được, lúc về quên mất ngã rẽ, cũng nghe nói giáo xứ Đức huy mà ko thấy. Chỉ biết là hết xã Gia Kiệm, vào xã Quang Trung (qua cây xăng Quang Trung bên tay phải khoảng 2km) là phải để ý.
Last edited by a moderator:
Re:http://wikimapia.org/#lat=11.0561986&lon=107.1704292&z=15&l=0&m=m
Cái ngã 3 rẽ vào TL762 ( mỏ đá Soklu ) có cái đèn tín hiệu chớp chớp vàng , cách Gia Kiệm khoảng 3 km . Nhiều bác sẽ ko chú ý vì nó nằm hơi khuất & đây là đoạn cho chạy 80 về đến Dầu Giây nên sau khi " bức xúc " vì chạy toàn 50 các bác sẽ nhấn ga chạy qua mà ko để ý
=> quyết định sai lầm vì sẽ kẹt suốt cho đến BHòa .
P/s : Em mới ở suốt 3 ngày trên Gia Kiệm vì nhà ngoại F1 em ở đó
.
Cái ngã 3 rẽ vào TL762 ( mỏ đá Soklu ) có cái đèn tín hiệu chớp chớp vàng , cách Gia Kiệm khoảng 3 km . Nhiều bác sẽ ko chú ý vì nó nằm hơi khuất & đây là đoạn cho chạy 80 về đến Dầu Giây nên sau khi " bức xúc " vì chạy toàn 50 các bác sẽ nhấn ga chạy qua mà ko để ý
P/s : Em mới ở suốt 3 ngày trên Gia Kiệm vì nhà ngoại F1 em ở đó
Re:http://wikimapia.org/#lat=11.0561986&lon=107.1704292&z=15&l=0&m=m
Rút kinh nghiệm - tui khởi hành đi Phan Thiết trưa 02.09 về chiều 03.09 : khỏe.
Rút kinh nghiệm - tui khởi hành đi Phan Thiết trưa 02.09 về chiều 03.09 : khỏe.