Từ hướng SG đi BDG sẽ có duy nhất 1 trạm thu phí vào Bình Dương. Ngay trạm thu phí đầu tiên sẽ có ngã rẽ trái đi về Lái Thiêu và hướng QL13 đi thẳng. Bác cứ rẽ trái chạy thẳng mãi, sẽ đến được Thị xã Thủ Dầu Một. Bác sẽ thấy 1 cái công viên bên phải (Công viên Phú Cường), là bác đã đến ngay chùa Bà rồi.
Yên tâm việc gởi xe hơi. Gởi đúng giá luôn (20.000 đ/ xe) ko lo sợ mất cắp gì. (vì thanh niên xung phong địa phương giữ xe, an tâm nhé bác.)
Chúc bác vui cùng gia đình.
p/s: lưu ý, khi vào chùa hạn chế mang bóp tiền, điện thoại.....vì đệ tử lưu linh cải trang lịch sự cực. Nhưng ra tay cũng chớp nhoáng như ĐỖ THẦN!!!
Yên tâm việc gởi xe hơi. Gởi đúng giá luôn (20.000 đ/ xe) ko lo sợ mất cắp gì. (vì thanh niên xung phong địa phương giữ xe, an tâm nhé bác.)
Chúc bác vui cùng gia đình.
p/s: lưu ý, khi vào chùa hạn chế mang bóp tiền, điện thoại.....vì đệ tử lưu linh cải trang lịch sự cực. Nhưng ra tay cũng chớp nhoáng như ĐỖ THẦN!!!
Bác cứ yên tâm gởi xe ngay bên công viên trước chùa bà.
Cuối tuần này đi chùa đông lắm nhé bác, chỉ sợ không chen nổi vào để cúng đâu.
Cuối tuần này đi chùa đông lắm nhé bác, chỉ sợ không chen nổi vào để cúng đâu.
Tối nay mình mới đi về nè (mùng 8), chùa cũng k đông, khi các bác tới các bùng binh ngay chùa, vừa ôm bùng binh là thấy cái công viên (phía bên kia công viên là chùa) thì các bác sẽ thấy các xe 4B đậu sát ngay công viên luôn, các bác cho xe chạy chậm rãi tới phía trước 1 chút có cái đường quẹo phải, các bác đâm đầu vào đó và quay đầu lại công viên (né xxx) cặp sát xe vào chỗ công viên các bác vừa thấy có nhiều xe 4B đang đậu thì sẽ có các anh thanh niên xung phong ra trước mũi xe hướng dẫn vị trí đậu xe cho các bác, nhớ đừng đậu sát xe trước quá (các anh thanh niên xung phong hay hướng dẫn mình tiến sát xe trước) vì lát khó ra lắm nhưng mình cứ canh khoảng cách rồi dừng các ảnh cũng chẳng nói gì đâu. Gửi xe 20 k / 1 chiếc có vé giữ xe k sợ bị vặt tai. Gửi xe xong đi chùa bà, rồi lội bộ sang chùa ông luôn rồi về, đừng lấy xe qua chùa ông vì k có chỗ đậu (đường rất nhỏ).
Lưu ý né các ngày đặc biệt ra nha, quan trọng đi chùa chủ yếu là tấm lòng thôi, canh ngay những ngày đông người mà đi là k có chỗ đậu xe đâu, thậm chí còn gặp nhiều vấn nạn khác nữa.
Một điều quan trọng nữa là từ quốc lộ rẽ trái vào gần tới bùng binh chùa thì có 1 đoạn đường (cũng ngắn thôi) giới hạn tốc độ 20 km/h nha các bác, nhớ đễ ý k thôi xui xui là mệt với xxx lắm.
Lưu ý né các ngày đặc biệt ra nha, quan trọng đi chùa chủ yếu là tấm lòng thôi, canh ngay những ngày đông người mà đi là k có chỗ đậu xe đâu, thậm chí còn gặp nhiều vấn nạn khác nữa.
Một điều quan trọng nữa là từ quốc lộ rẽ trái vào gần tới bùng binh chùa thì có 1 đoạn đường (cũng ngắn thôi) giới hạn tốc độ 20 km/h nha các bác, nhớ đễ ý k thôi xui xui là mệt với xxx lắm.