Đi chùa bà mấy ngày này thì còn chạy xe vào tới chùa được, còn đi vào các ngày 13,14,15 thì nói thiệt chứ hên xui thôi, bác chủ cứ đi nếu police chặn thì xuống đi bộ, Thủ Dầu Một nhỏ xíu à. Còn đường đi thì dễ thôi, thế này nhé: từ sài gòn bác đi thẳng QL13 - Đại lộ Bình Dương khi nào bác thấy tòa nhà Becamex tower bên tay phải thì bác chạy thẳng tới chút xíu có ngã tư đèn xanh đỏ là bác rẽ trái đi thẳng sẽ gặp một cái công viên nhỏ bên phải gọi là công viên Phú Cường, tới đây bác sẽ có nhiều lựa chọn cho việc đậu xe, nếu bị police chặn bác kiếm chỗ đậu xe gần ngay đó rồi đi bộ chút xíu ( đậu trong khu dân cư Chánh Nghĩa ngay đó luôn ) Còn từ công viên Phú Cường bác đi bộ có thể đi được hầu hết các chùa.
Nếu bác đi hướng ngã tư chợ Đình như các bác đã nói thì bác đi qua khỏi ngã tư em vừa nói, sau đó thấy một ngã tư tiếp theo là ngã tư chợ Đình ( trước khi tới ngã tư này bên phải là Vietcombank, Bưu điện, ...) bác rẽ trái đi thẳng sẽ tới chùa bà, nhưng trường hợp xe đông police k cho vào thì bác rất khó quay ra vì đường này nhỏ.
Còn UBND tỉnh thì đối diện với chùa bà, quan trọng là ngày đó xe bác có vào được đến đó k, nếu vào được tới đó thì đậu xe có hướng dẫn rồi.
Thực ra bác cứ đi, thấy xe người khác đậu ở đâu bác cứ đậu ở đó thôi, khi vào chùa tốt nhất là đừng mang theo gì ngoài nhang đèn.
Công an mấy ngày đó cũng dễ chứ không căng thẳng lắm đâu, bác chủ cứ yên tâm!
Chúc bác chủ năm mới an lành!