Tết vừa rồi là lần đầu tiên em đi Đà Lại nên ưu tiên chọn QL20. Lượt đi ngày Mùng 5 em khởi hành từ 5h sáng từ Q7 lên Đà Lạt bằng QL20 đường vắng, chạy khá thoải mái. Lượt về ngày M7 thì có phần chủ quan khởi hành 12h, ghé ăn trưa ở Đức Trọng, Thác Pongour. Check Google Map thấy đi QL55 sẽ nhanh hơn đi đèo Bảo Lộc nên em rẽ vào QL55. Cung đèo Đa Mi quả là đẹp ạ. Tuy nhiên, chưa hết đèo thì trời tối khiến cả nhà em hơi sợ, đường quá vắng không 1 ánh đèn nhà cửa nào. May sao chạy 1 lúc thì nhập hội với các xe khác chạy cùng chiều, các xe nối đuôi nhau cùng về Hàm Tân. Lên được Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì em mới hết sợ bóng đêm
.
Em thấy đường QL55 tốt, view đẹp, vắng xe, đoạn đèo dài, rất nhiều cua uốn lượn (dễ say xe) nhưng không gắt, độ dốc cũng thấp.