Trưa hôm qua (29/10) em thấy chiếc carmy 2.4 dán logo OS BKS 56N 79XX đậu rất lâu trong khu du lịch Thung lũng vàng, không biết có phải xe của bác cpkhanhhung không? Chờ mãi không thấy chủ xe ra nên em không có cơ hội để chào hỏi.hehe...
Bác CP đi chiếc "camry" 0.9 thôi bác. Bác ấy đi cùng bác Garaao lên đó lại diện kiến oser choixongxu nữa nên nghe Tây đồn là lạc bước cõi thần tiên nào rồi.xecatang nói:Trưa hôm qua (29/10) em thấy chiếc carmy 2.4 dán logo OS BKS 56N 79XX đậu rất lâu trong khu du lịch Thung lũng vàng, không biết có phải xe của bác cpkhanhhung không? Chờ mãi không thấy chủ xe ra nên em không có cơ hội để chào hỏi.hehe...
Em tưởng bác í đi cùng bà cả và F1 nên không dám rủ rê bác íchauhungvnpt nói:Bác CP đi chiếc "camry" 0.9 thôi bác. Bác ấy đi cùng bác Garaao lên đó lại diện kiến oser choixongxu nữa nên nghe Tây đồn là lạc bước cõi thần tiên nào rồi.
Chiều nay từ ĐL về qua TL769 - 51 - ngã tư VT. Đường 769 ngon tuyệt. Em chưa đi lần nào nhưng được sự động viên của bác Garaao (đi trước đó 1 giờ) nên phang luôn dù đến DG đã 18h30.
@Xecatang: trưa 29 em cũng đậu xe ăn trưa ngay ngã 3 vào TLV (em ko vào TLV mà đi tham quan thủy điện Ankroet), xe Su Wagon. Em và 1 mem Su ng bản xứ (2 chiếc Su Wagon) đặt gà nướng và heo rừng ngay quán cơm lam ngay ngã 3 đó. Buổi tối cũng có cafe với bác lamdat tại cafe gì ngay cầu có đèn chùm 2 dãy trước bùng binh chợ.
@Xecatang: trưa 29 em cũng đậu xe ăn trưa ngay ngã 3 vào TLV (em ko vào TLV mà đi tham quan thủy điện Ankroet), xe Su Wagon. Em và 1 mem Su ng bản xứ (2 chiếc Su Wagon) đặt gà nướng và heo rừng ngay quán cơm lam ngay ngã 3 đó. Buổi tối cũng có cafe với bác lamdat tại cafe gì ngay cầu có đèn chùm 2 dãy trước bùng binh chợ.
Last edited by a moderator:
TỰ tin mà đi bác ơi, đường nào cũng vào QL 20 thôi mà, đi DL thì phải lên xuống đèo, chưa cứng thì bác cứ từ từ, không có vấn đề gì đâuchanhdai nói:Cho hỏi mới có bằng (lái đc 1000Km) có nên tự lái đi Đà Lạt và đi cung đường nào thì dể đi và ít nguy hiểm nhất. Mong các bác chia sẽ kinh nghiệm.
chanhdai nói:Cho hỏi mới có bằng (lái đc 1000Km) có nên tự lái đi Đà Lạt và đi cung đường nào thì dể đi và ít nguy hiểm nhất. Mong các bác chia sẽ kinh nghiệm.
Đi luôn đi bạn Chanh Dai ơi. Chắc chắn ai cũng phải qua thời gian gà thì mới trở thành pro.
Em ngồi đọc hết 5 trang, nghiên cứu đường đi để sáng sớm ngày 1/12 du hí Đà Lạt, để xem thử có gì mới không.
Có cụ nào đi ngày đó thì đi chung cho vui. Em chỉ đi với VC thui.
Có cụ nào đi ngày đó thì đi chung cho vui. Em chỉ đi với VC thui.
bác cứ tự tin mà đi . không chừng bác đi đalat về lại cứng thêm đó .chanhdai nói:Cho hỏi mới có bằng (lái đc 1000Km) có nên tự lái đi Đà Lạt và đi cung đường nào thì dể đi và ít nguy hiểm nhất. Mong các bác chia sẽ kinh nghiệm.