Em nằm phơi zái từ chủ nhật tới giờ, trưa mai vô SG lại. Biết bác sớm là giao hợp được roài.Em từng chạy từ SG ra Đà Nẵng và ngược lại ít nhất là 6 lần rồi bác ah, nhưng chưa bao giờ em dám nghĩ (chứ đừng nói là chạy thử) sẽ đi từ SG ra ĐN trong vòng 1 ngày, ngoại trừ sau này có cao tốc xuyên suốt từ SG đi ĐN thì ok. Bác thừa biết là đường sá ở VN khá phức tạp và nguy hiểm, bác không nên mạo hiểm như thế, cho dù bác đi Q lộ 1 hay đi QL14 thì cũng nguy hiểm như nhau. Tốt nhất là cứ thong thả mà đi bác ah, 1,5 ngày là ok, bác có thể ngủ tại Gia Lai (nếu đi QL14) hoặc ngủ tại Nha Trang (nếu đi QL1), em đang làm việc tại Đà Nẵng, nếu bác ra ĐN thì ghé em giao lưu chút, em rửa xe miễn phí cho bác !
Vậy em đi buôn Đôn sẵn mua thuốc amakong luôn. Có tiện ghé thác trong ngày được không bác?Cưỡi voi BĐ thì vượt sông, còn voi HL thì lội hồ. Mà mùa này cũng chưa có nhiều nước lắm, phải cuối tháng 8 nước mới nhiều khi đó thấy cái hồ rộng mênh mông, ăn cá hồ rất ngon. Dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi thì Hồ Lắk tốt hơn Buôn Đôn. Còn bác muốn đi thác thì vừa qua cầu 14 thì bác rẽ phải (có bảng hướng dẫn) vào thác Dray Sap, Dray Nu, Gia Long. Nếu bác là người công giáo thì trên đường vào hồ Lắk có trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn, một trong 4 bức tượng được xây từ VNCH giống như Đức Mẹ Tà Pao.
Em nằm phơi zái từ chủ nhật tới giờ, trưa mai vô SG lại. Biết bác sớm là giao hợp được roài.
Hehe..dịp khác nha bác !
Em nói thiệt bác đi Buôn Đôn tốn khoảng 4 tiếng (3 tiếng đi và về) 1 tiếng chơi là cùng (nếu k cưỡi voi và đợi voi). Vô tới nơi là em muốn về liền.Vậy em đi buôn Đôn sẵn mua thuốc amakong luôn. Có tiện ghé thác trong ngày được không bác?
Zị chán lắm hả bác? Cái vụ hồ Năk ok hơn không?Em nói thiệt bác đi Buôn Đôn tốn khoảng 4 tiếng (3 tiếng đi và về) 1 tiếng chơi là cùng (nếu k cưỡi voi và đợi voi). Vô tới nơi là em muốn về liền.
Cho bác chủ thêm trang nè:
Cứu hộ thành công xe khách gặp nạn ở đèo Lò Xo ngày 24.06.2015
http://video.vnexpress.net/trong-nuoc/cuu-ho-thanh-cong-xe-khach-gap-nan-o-deo-lo-xo-3238792.html
Cứu hộ thành công xe khách gặp nạn ở đèo Lò Xo ngày 24.06.2015
http://video.vnexpress.net/trong-nuoc/cuu-ho-thanh-cong-xe-khach-gap-nan-o-deo-lo-xo-3238792.html
Đi ngày nào, có gì ae hú nhau, sẵn xe mình có 2 bộ đàm đi chung cho vui, kẹt cái là hình có F1 nhỏ nên khó có thể đu với bác, chứ lúc trước là e đạp SG- Huế từ 3h sáng đến 22h là tới à, giờ hết nổi rồiSao lịch giống mềnh đi vại, đường nói là đi chung với mềnh cho vui nha.
Ủa, vậy là bác đi chưa ?Em nằm phơi zái từ chủ nhật tới giờ, trưa mai vô SG lại. Biết bác sớm là giao hợp được roài.