boymi nói:Tùy theo bác có quen chạy đêm không, nếu được depart càng khuya đường càng thông thoáng, còn không thì xuất phát rạng sáng 3~4 am không bị kẹt xe.
nhưng chạy đêm giờ lo thêm vụ tai nạn nữa bác ạ. tầm 4-5h sáng là lý tưởng: đường vắng, mát. tiện ra khỏi thành phố tránh kẹt xe, lại thêm được ăn sáng ngon nữa
Cảm ơn các bác tư vấn.
Nghe nhiều bác nói đi buổi tối sướng em cũng công nhận là thích thú thật. Có một lần em đi 10h tối từ Phan Thiết ra Phan Rang cảm giác rất thoải mái, nhất là những đoạn ngoài nội thị, và những đoạn giữa đồng trống, một mình xe ta với ánh trăng trên đầu
. Lâu lâu gặp xe ngược chiều thì hạ cos, hoặc đá pha "nhắc nhở" cũng vui vui.
Đó là em đi đoạn ngắn chỉ 2 tiếng. Còn đi xuyên đêm thì em chưa dám thử, mặc dù cực thích.
Nghe nhiều bác nói đi buổi tối sướng em cũng công nhận là thích thú thật. Có một lần em đi 10h tối từ Phan Thiết ra Phan Rang cảm giác rất thoải mái, nhất là những đoạn ngoài nội thị, và những đoạn giữa đồng trống, một mình xe ta với ánh trăng trên đầu
Đó là em đi đoạn ngắn chỉ 2 tiếng. Còn đi xuyên đêm thì em chưa dám thử, mặc dù cực thích.
SG-Phan Thiết có 200 km thôi bácPhi_Tran nói:Em thấy 4h sáng là okie nhất (sau 1 giấc ngủ say). Chạy 300 km từ SG chắc là bác chạy đi Phan Thiết - Mũi Né phải không nhỉ ?