Hqua e xuống taka phải qua Sedona lên thang mái, đi cũng lòng vòng phết vì các tầng thương mại thang máy off cmn sạch sẽTaka nha Anh 6
Năm nay cảm giác người tham gia đường hoa đông hơn hẳng năm ngoái, chen lấn ngột ngạt quá a!Tối hôm qua đã đánh xe ra rồi ... ngập ngừng lại đánh xe vô... thôi đi xe máy cho chắc !!
Đó là sai lầm thứ nhất !! ruốt cuộc phải gửi 3 xe máy trong hầm của một khách sạn trên đường Hồ Huấn Nghiệp... với giá 30k/xe !! .
Sai lầm thứ 2 ( lớn nhất ) đó là đi đường hoa NH. Trưng bày xắp xếp lộn xộn, nghèo nàn, không theo chủ đề nào cả.... hoa thì lèo tèo... lưa thưa cẩu thả..... Thực sự không thích bằng dạo con đường hoa ( bày bán ) bên cạnh nhà của m6. !!
m6. thì thấy khác anh một chút !!Năm nay cảm giác người tham gia đường hoa đông hơn hẳng năm ngoái, chen lấn ngột ngạt quá a!
Vẫn đông thế ( có thể ít hơn một chút ) tuy nhiên, lộn xộn thì chen lấn thì nhiều hơn, có rất ít điểm có thể chụp ảnh được nên chỗ đó hầu như đông. Nhưng có rất nhiều người thiếu ý thức,,, có khi có người đang chụp thì tự nhiên chen vô vẫy gọi cười nói oang oang làm như chỗ ko người... có người chụp xong đứng tại chỗ .. ngắm ảnh, chỉnh sửa, chụp tiếp... nhân thể nhắn tin luôn .... ... nói chung ko nên mất thời gian tới những điểm như thế này !!
Biết trước. Bao nhiêu lời khuyên. Sao anh vẫn đi rồi bẩu những điểm như thế mất thời gian tới và những sai lầm nối tiếp sai lầm?m6. thì thấy khác anh một chút !!
Vẫn đông thế ( có thể ít hơn một chút ) tuy nhiên, lộn xộn thì chen lấn thì nhiều hơn, có rất ít điểm có thể chụp ảnh được nên chỗ đó hầu như đông. Nhưng có rất nhiều người thiếu ý thức,,, có khi có người đang chụp thì tự nhiên chen vô vẫy gọi cười nói oang oang làm như chỗ ko người... có người chụp xong đứng tại chỗ .. ngắm ảnh, chỉnh sửa, chụp tiếp... nhân thể nhắn tin luôn .... ... nói chung ko nên mất thời gian tới những điểm như thế này !!
Mình đi vì chiều vợ con !! Và cũng chỉ là cảm nhận cá nhân trao đổi với mọi người chứ không có ý trách ai !!Biết trước. Bao nhiêu lời khuyên. Sao anh vẫn đi rồi bẩu những điểm như thế mất thời gian tới và những sai lầm nối tiếp sai lầm?
Mấy ngày tết đi xe hơi đỡ tốn hơn xe máy, còn em mấy năm nay toàn đi ben PMH thôi, hoa ổn hơnTối hôm qua đã đánh xe ra rồi ... ngập ngừng lại đánh xe vô... thôi đi xe máy cho chắc !!
Đó là sai lầm thứ nhất !! ruốt cuộc phải gửi 3 xe máy trong hầm của một khách sạn trên đường Hồ Huấn Nghiệp... với giá 30k/xe !! .
Sai lầm thứ 2 ( lớn nhất ) đó là đi đường hoa NH. Trưng bày xắp xếp lộn xộn, nghèo nàn, không theo chủ đề nào cả.... hoa thì lèo tèo... lưa thưa cẩu thả..... Thực sự không thích bằng dạo con đường hoa ( bày bán ) bên cạnh nhà của m6. !!
Nếu lựa góc bên đây vẫn ra góc ko có người được.m6. thì thấy khác anh một chút !!
Vẫn đông thế ( có thể ít hơn một chút ) tuy nhiên, lộn xộn thì chen lấn thì nhiều hơn, có rất ít điểm có thể chụp ảnh được nên chỗ đó hầu như đông. Nhưng có rất nhiều người thiếu ý thức,,, có khi có người đang chụp thì tự nhiên chen vô vẫy gọi cười nói oang oang làm như chỗ ko người... có người chụp xong đứng tại chỗ .. ngắm ảnh, chỉnh sửa, chụp tiếp... nhân thể nhắn tin luôn .... ... nói chung ko nên mất thời gian tới những điểm như thế này !!
chở gấu và 2F1 đi đường hoa nguyễn huệ, mình phải thuê chỗ đậu 4b cho 2 đêm hơn chục chai nè....Tối hôm qua đã đánh xe ra rồi ... ngập ngừng lại đánh xe vô... thôi đi xe máy cho chắc !!
Đó là sai lầm thứ nhất !! ruốt cuộc phải gửi 3 xe máy trong hầm của một khách sạn trên đường Hồ Huấn Nghiệp... với giá 30k/xe !! .
Sai lầm thứ 2 ( lớn nhất ) đó là đi đường hoa NH. Trưng bày xắp xếp lộn xộn, nghèo nàn, không theo chủ đề nào cả.... hoa thì lèo tèo... lưa thưa cẩu thả..... Thực sự không thích bằng dạo con đường hoa ( bày bán ) bên cạnh nhà của m6. !!
cùng câu hỏi...hóng...Rex là lối vào bên đường LTT đối diện ủy ban phải ko nhỉ
Mình trước giờ đều đi sáng mùng 1 và đậu bitexco. Xe 7 chỗ vẫn còn dư mỗi bên chừng 2cm mà, khó gì.