Hạng B2
14/12/06
347
0
0
Saigon
RE: Đi Đường Nguyễn Thái Sơn Nên Chú Ý !!!!

Cái biển cấm 4b này có lâu rồi các bác ơi, cách đây 1tuần em đã thấy rồi. Người ta không cho mình đi, ưu tiên cho 2b thì tại ngã ba PNL - NTS trong xe dễ ôm cua hơn chứ mấy bác ! Khỏi phải lo mấy em 2b lấn tuyến gây kẹt đường ...
 
Hạng D
11/1/07
2.243
3.535
113
Sài Gòn Bến Nghé
RE: Đi Đường Nguyễn Thái Sơn Nên Chú Ý !!!!

à cái biển cấm rẽ trái bên đường NTS to lắm, cái biển cấm otô ngay trước con đường nhỏ chỗ ủy ban cũng to , em chạy ngay lần đầu đã phát hiện rùi , nên nếu bác nào dính chưởng thì là do không chú ý biển báo đó mà ^_^. các bác cẩn thận biển báo nhé dạo này SGTCC cắm nhiều biển cấm trên nhiều tuyến mà trứơc nay chưa hề cấm.. các bác XXX tha hồ mà làm Tình là Tội cánh LX chúng mình ^_^, hum nọ thấy 1 bác chạy vù vù trên trên đường HVT đến ngã tư phú nhận rẽ phải 1 phát và ... tha hồ mà năn nỉ , cái biển cấm otô vừa dựng và dựng rất đểu ...
 
Hạng B2
30/9/05
414
106
43
RE: Đi Đường Nguyễn Thái Sơn Nên Chú Ý !!!!

Túm lại là phải vừa chạy vừa nhìn biển các bác ạ, chạy theo thói quen là dính chưởng liền. Con đường mới rẽ trái chỗ Nguyễn Thái Sơn lúc mới có là cánh lái xe hưởng ứng lắm, truyền cho nhau biết để chạy ra Nguyễn Oanh cho tiện, đùng cái cắm biển, thế nên em mới bảo là "bẫy" cho vui, vì chạy đến đó nhớ lời anh em dặn có con đường mới tiện lắm là lao vào luôn. Nhưng cũng có lúc biển cấm họ tháo hoặc thay đổi rồi mình cứ chạy theo thói quen lại thiệt. Ví dụ trên xa lộ Hà nội qua cầu Sài gòn phía trước trạm thu phí có cái ngã tư, ngày trước treo biển cấm rẽ trái, đến đó muốn thăm ai phía bên trái đường là chịu chết, nếu không biết đường chạy qua gầm cầu thì chỉ có cách nộp 20k cho hai lần qua trạm thu phí để vòng về, bây giờ biển cấm rẽ trái đổi thành biển cấm quay đầu, nghĩa là mình có thể rẽ trái rồi, nếu theo thói quen không để ý biển là thiệt.
 
Hạng B2
30/9/05
414
106
43
RE: Đi Đường Nguyễn Thái Sơn Nên Chú Ý !!!!

Hôm nay em lại có việc đi qua chỗ Nguyễn Thái Sơn-Phạm Ngũ Lão, thấy các bác tài vẫn vô tư rẽ trái vào còn đường mới làm có biển, có hai bác chạy vào chục thước lập tức rẽ phải (có con đường nhỏ cắt ở đó) ngược ra ngay, còn các bác khác vẫn ầm ầm lao tới. May các chú *** hình như mặc thường phục đi sắm Tết hết rồi.
 
Hạng B2
23/6/06
192
124
43
RE: Đi Đường Nguyễn Thái Sơn Nên Chú Ý !!!!

em đọc trễ quá ..mới bị chụp xui quá
thôi năm hết Tết đến rùi ..mong các bác chú ý
 
Hạng B2
30/9/05
414
106
43
RE: Đi Đường Nguyễn Thái Sơn Nên Chú Ý !!!!

Em mới được biết hồi Tết là con đường này trước cho rẽ trái, nhưng sau đó nhân dân sống trên con đường đó phản đối vì ồn quá. Thế là tất cả vì dân nên Chính quyền cho cắm biểm cấm rẽ trái.