bác chủ quẹo qua trái làm gì, bên đó là đường một chiều của xe hơi mà. Cách đúng nhất là tấp phải, đậu xe lại và đi bộ qua đường thôi.
E thấy cách này đi là đúng đó, đường đó cấm xe hơi chiều ngược lại, XXX đi qua thấy xe bác đậu lề trái là tốn lúa đó bác!dinle nói:bác chủ quẹo qua trái làm gì, bên đó là đường một chiều của xe hơi mà. Cách đúng nhất là tấp phải, đậu xe lại và đi bộ qua đường thôi.
Đúng là đường này có nhiều quán có chổ đậu xe 4 bánh cũng nhiều, em cũng chạy cắt vạch liền để vào quán vài lần nhưng đành liều vậy thôi chứ biết làm sao?
Em thiết nghĩ, nếu nhà bác nào ở trre6n đường này mà nhà bên tay trái (theo chiều từ XVNT---->) mà có xe ôtô thì mỗi lần về nhà chắc phải.......me xxx dữ lắm.
Em thiết nghĩ, nếu nhà bác nào ở trre6n đường này mà nhà bên tay trái (theo chiều từ XVNT---->) mà có xe ôtô thì mỗi lần về nhà chắc phải.......me xxx dữ lắm.
chỗ này lệ làng, không áp phép vua đc, bác cứ cán vô tư (em bảo kê, có gì... em chạy
)
cái bên 1 chiều hẹp cấm 4b đó mấy thằng TTXD F25 nó chạy cái suzuki 500kg đi bắt bớ hoài, dù cho là cấm, tới XXX chốt ngay D2+UVK còn ngó lơ cho nó chạy... trời hại hôm bữa tông trúng cái ba gác chở sắt (gần Quang Dinh) đổ tè le ra đường, cãi nhau chí chóe, thằng 3 gác chả vừa, nó chửi cho cả lũ, kẹt xe nguyên buổi chiều

cái bên 1 chiều hẹp cấm 4b đó mấy thằng TTXD F25 nó chạy cái suzuki 500kg đi bắt bớ hoài, dù cho là cấm, tới XXX chốt ngay D2+UVK còn ngó lơ cho nó chạy... trời hại hôm bữa tông trúng cái ba gác chở sắt (gần Quang Dinh) đổ tè le ra đường, cãi nhau chí chóe, thằng 3 gác chả vừa, nó chửi cho cả lũ, kẹt xe nguyên buổi chiều