i am gap. hoai`. Minh cu' phai bo` dung' luat thoi, mat kien nhan la chet 
QL20 địa phận Đồng Nai là nơi tôi luyện tính kiên nhẫn, khả năng kiềm chế cảm xúc bực dọc, bốc đồng của AE chúng ta....những người cầm vô lăng nhưng không ỉ lại vào....lợi thế nhờ tác động của abcd......không biết sao, nhưng gần đây..quan sát thấy các tài xế của Thành Bưởi cũng chạy từ tốn một cách kỳ lạ...giống AEOS...hehe...
Chúc mừng Bác đã luyện thành Kiên Nhẫn Thần CôngSau khi đọc bài CSGT đồng nai gài người vi phạm của bác @hungtv2410 thì ít hôm sau là em có dịp công tác trên Đà Lạt, lúc đi cũng hết sức chú ý tới vạch kẻ đường và tốc độ. Lúc về cũng vậy nhưng em được dịp tận mắt chứng kiến lời bác @hungtv2410 với sự ngạc nhiên và hoang mang tột độ. Cụ thể như sau !
Chiều qua khi đi từ Đà Lạt về SG, lúc đi ngang Định Quán, em và xe đi cùng luôn căng mắt tìm xem csgt ở đâu nhưng không thấy. Đến đoạn gần hết thị trấn là cái dốc, có 1 chiếc xe ben màu vàng bò rất chậm lên dốc khiến cả đoàn 5-6 xe phía sau phải bò theo, tốc độ chỉ khoảng 20 km/h. Em nhìn kính hậu thì thấy có một bác chạy Zace phía sau không giữ được kiên nhẫn vượt phải. Nhanh như chớp em không biết ở đâu xuất hiện 2 xe csgt đuổi theo và.... chuyện gì đến nó đến. Quá kinh !!! Dọc đường về em còn gặp cơ số xe tải và xe du lịch chạy chậm khó hiểu, đa số đều bs 60. Các bác đi qua đoạn này nhớ đi đúng luật và giữ bình tĩnh !!!
View attachment 374852
Ảnh chụp lúc chiếc Zace đã vượt lên và bị bắt ngay sau bảng hết KDC. Chiếc xe ben màu vàng em nói đến ở xa !
View attachment 374853
Và đây là kết quả, chia buồn với bác lái Zace biển 52 !
View attachment 374856
Gần tới Dầu Giây thì có gặp bác đi Altis BS 60 bò chậm chậm rồi ghé nói chuyện với a CA này. Có phải chim mồi không thì em không rõ !
Ủa, tưởng là Super, xe có logo thì bớt bị kiếm Triện chứ nhẩy bác Chủ ơi!!!Sau khi đọc bài CSGT đồng nai gài người vi phạm của bác @hungtv2410 thì ít hôm sau là em có dịp công tác trên Đà Lạt, lúc đi cũng hết sức chú ý tới vạch kẻ đường và tốc độ. Lúc về cũng vậy nhưng em được dịp tận mắt chứng kiến lời bác @hungtv2410 với sự ngạc nhiên và hoang mang tột độ. Cụ thể như sau !
Chiều qua khi đi từ Đà Lạt về SG, lúc đi ngang Định Quán, em và xe đi cùng luôn căng mắt tìm xem csgt ở đâu nhưng không thấy. Đến đoạn gần hết thị trấn là cái dốc, có 1 chiếc xe ben màu vàng bò rất chậm lên dốc khiến cả đoàn 5-6 xe phía sau phải bò theo, tốc độ chỉ khoảng 20 km/h. Em nhìn kính hậu thì thấy có một bác chạy Zace phía sau không giữ được kiên nhẫn vượt phải. Nhanh như chớp em không biết ở đâu xuất hiện 2 xe csgt đuổi theo và.... chuyện gì đến nó đến. Quá kinh !!! Dọc đường về em còn gặp cơ số xe tải và xe du lịch chạy chậm khó hiểu, đa số đều bs 60. Các bác đi qua đoạn này nhớ đi đúng luật và giữ bình tĩnh !!!
View attachment 374852
Ảnh chụp lúc chiếc Zace đã vượt lên và bị bắt ngay sau bảng hết KDC. Chiếc xe ben màu vàng em nói đến ở xa !
View attachment 374853
Và đây là kết quả, chia buồn với bác lái Zace biển 52 !
View attachment 374856
Gần tới Dầu Giây thì có gặp bác đi Altis BS 60 bò chậm chậm rồi ghé nói chuyện với a CA này. Có phải chim mồi không thì em không rõ !
Chẳng lẽ họ ko nể tí sao?!
Trên này khác ngoài đường bác ! Xuống nói OS, CA hỏi OS là cái gì ? lập BB không nói nhiều thì khổ !Ủa, tưởng là Super, xe có logo thì bớt bị kiếm Triện chứ nhẩy bác Chủ ơi!!!
Chẳng lẽ họ ko nể tí sao?!
Địa phận ĐN rất nhiều bài cảnh báo. Thủ đoạn ngày càng hèn hạ. Các bác đọc được những thông tin này thì vẫn còn may mắn hơn nhiều bác tài khác.
Địa phận ĐN phải thật bình tĩnh và đúng luật. Không nên nôn nóng.
Địa phận ĐN phải thật bình tĩnh và đúng luật. Không nên nôn nóng.
Em có hỏi giám đốc CA Đồng Nai òi , Bác ấy nói LÀM GÌ CÓ...đâu có thấy đơn từ thắc mắc khiếu nại gì đâu , Chú cứ ....nghe ong vò vẽ khem.....