Anh làm như nó rốt, tụi nhỏ thừa biết HIV lây qua đg HTCC.Sao anh không bảo chúng nó : " lon nước đem đi xét nghiệm HIV ". Bảo đãm có đứa xin nghĩ việc ngày hôm sau, hihihi
Tôi cũng nếm mùi bực mình khi rữa xe ở đây. Xe công ty mua mới cáu. Đến đây hôm đầu tháng gặp 1 tên rất láu. Sau khi chùi qua loa 1 vệt keo dính ở nắp capô bằng giẻ thấm dầu hôi đã vòi mình 60k! Tớ nói bồi dưỡng 20k nhưng y ta cương. Ghét quá mình nói thẳng o chịu thì một cắc cũng khỏi bồi dưỡng nhé. Lần sau đến rữa thấy sữu nhi này cứ nhìn mình bằng cặp mắt mang hình viên đạn!Hôm trước Tết tôi mang xe đi rửa tại Vietwash Thị Nghè. Trong lúc nhân viên làm vệ sinh bên trong tôi thấy một nhân viên khui 1 lon RedBull ra uống. Vì không chắc chắn là lon đó của mình nên tôi không lên tiếng. Chiều hôm nay, 17/03/2016, tôi lại mang xe đến đây rửa, trước khi đi, tôi kiểm tra và thấy còn 1 lon Redbull trong bị ni lông đựng mấy chai nước ngọt. Tôi kiểm tra kỹ trước khi đưa xe vào rửa, Y như rằng, khi nhận lại xe tôi phát hiện ra lon Redbull đã bị uống cạn. Ngay lúc đó tôi quăng lon Redbull đã cạn ra hỏi nhưng đứa nào cũng chối, lúc đó có 3 đứa tham gia rửa và hút bụi xe tôi. Thật ra giá trị chẳng là bao nhiêu nhưng chứng tỏ là đem xe vào đây rửa không tin được. Và giờ trở đi tôi sẽ cạch mặt bọn này...
Bia nó thích hơn anh, bơm nước lạ sợ ko dám uống.Chi dzị, bơm mịa seduxen mau biết hơn. Mất hai ngày công.
Bia nó thích hơn anh, bơm nước lạ sợ ko dám uống.
Vui thôi, chả nên. Bia ngửi mồm nó lại bảo quấy rối tình dục đấy.
bác ít có ác quá, chích thuốc xổ, cho tào tháo dí được rồi, hêhhnữa anh mua axit, về lấy kim hút dưới đít lon ra rồi bom vô, chét tí keo dán sắt là xong. uống dô mạnh thiệt
Kiểu này được nè, nhân đạo hơn á.bác ít có ác quá, chích thuốc xổ, cho tào tháo dí được rồi, hêhh
nhỡ vào ra liền "không nên trì hoãn cái sự sung sướng ấy lại" chủ xe thêm phần combo giặt hút mùi nội thấtbác ít có ác quá, chích thuốc xổ, cho tào tháo dí được rồi, hêhh