Ui, chuyện bị tạt, bị chen từ sau lên, bị kênh và bị chửi ngược là 1 điều rất ư là bình thường. Bình thường thôi. Lý Hải nói thế.Ngày nào em cũng bị tạt, tạt và tạt, riết rồi cũng thành thói quen lái xe qua 1/2 đường để chuẩn bị quẹo nhưng vẩn đề phòng bị tạt đầu.
Một ngày gặp mấy lần, cuối tuần ko gặp vì đi xe máy.
Nhường cho người tạt đầu qua không ức chế bằng mấy xe chạy sau không thông cảm cứ đèn, còi inh ỏi.Một ngày gặp mấy lần, cuối tuần ko gặp vì đi xe máy.
Bác nào chạy sau mấy xe bị tạt đầu xin cũng độ lượng đừng thúc dục nhiều kẻo tài xé xe trước với số giờ bay chưa nhiều dễ mất bình tĩnh gây tai nạn thì tội lắm, chỉ vì mình chậm vài giây mà để xảy ra hậu quả đau lòng.
Vậy cuối tuần bác có tạt lại "trả thù" không ?Một ngày gặp mấy lần, cuối tuần ko gặp vì đi xe máy.
Èo , chuyện thường ngày các bác ah.
Em đi làm ngày 2 lượt đi về. Lượt nào cũng bị 2, 3 lần. Có khi em qua gần hết giao lộ còn bị xe máy bọc đầu rẽ trái nữa kìa.
Em đi làm ngày 2 lượt đi về. Lượt nào cũng bị 2, 3 lần. Có khi em qua gần hết giao lộ còn bị xe máy bọc đầu rẽ trái nữa kìa.
Cuối tuần đi tạt lon hả bácMột ngày gặp mấy lần, cuối tuần ko gặp vì đi xe máy.
Không đâu Bác uiVậy cuối tuần bác có tạt lại "trả thù" không ?![]()
Ui, chuyện bị tạt, bị chen từ sau lên, bị kênh và bị chửi ngược là 1 điều rất ư là bình thường. Bình thường thôi. Lý Hải nói thế.
Bác @Vòng bi công nghiệp cũng mới bị tạt đầu nèUi, chuyện bị tạt, bị chen từ sau lên, bị kênh và bị chửi ngược là 1 điều rất ư là bình thường. Bình thường thôi. Lý Hải nói thế.
Haha. 1 đám chen lấn chen lấn, ra tới đường trống lại chạy rề rề. Em hay bảo, mẹ kiếp, chúng chen nhau giành đường, đến khi giành được chúng lại tàn tàn hưởng thụ chăng?Bác @Vòng bi công nghiệp cũng mới bị tạt đầu nè
Kết quả phụ thuộc nhiều vào cách xử lý của từng người thôi.