So với bọn Sing chi cho nó sang, so với thằng Hàng Châu thành phố loại 2 của xứ sở Bắc đông Lào
Attachments
-
48 KB Đọc: 6
Chắc mấy ảnh tính kg có ai đi nên làm cửa ra vào chút ét, được 1m kg ta ???
Nhưng quy hoạch đô thị Việt Nam không có tầm nhìn cho xương sườn, toàn xương sống
nhìn hình thôi, ống kính góc rộng thì nhìn vậy, đếm gạch đi, nó chiếm hết cái lề, gạch lề 30 hay 40 nhỉ?Chắc mấy ảnh tính kg có ai đi nên làm cửa ra vào chút ét, được 1m kg ta ???
Cái cửa này vừa lên vừa xuống thì đi thế quái nào được ????Đúng chuẩn rồi, đi hàng 1 thôi, to quá mấy đồng chấy chen lấn mất trạt tự lắm
6 viên gạchnhìn hình thôi, ống kính góc rộng thì nhìn vậy, đếm gạch đi, nó chiếm hết cái lề, gạch lề 30 hay 40 nhỉ?
Đù. Xem kỹ lại thì lối xuống B1 phải cuốc bộ rồi xuống nữa mới có thang cuốn. Sâu thế này thì éo thế nào các bà các cụ leo lên miệng hầm nổi? Làm y như bọn Thái rồi mà bào giờ cứ tưởng thang cuốn 1 bước chân như bọn Sing.
View attachment 2198288
vậy thôi, đi 2 hàng, xếp cho trật tự, to quá bọn holiwood lại qua mượn chỗ đóng film hành động, phiền lắm6 viên gạch
gạch này chắc 30x30 = 1m8 ????
Vừa lên vừa xuống
To quá luôn