Cho 60 là nhiều rồi, trong TP chỉ được chạy 50 người ta hạn chế tốc độ cũng đúng vì an toàn của mọi người, xe tài xế VN lái mất thắng và mất lái nhiều nhất trong khu vực .Richievn nói:Hic hic thế thì khổ rồi. Đường vắng, có dải phân cách cứng 2 bên mà chỉ 60 thì sao mà đi tắt đón đầu bỏ qua thời kỳ quá độ?
Hình như sáng nay em có thấy bác nobitta chạy sorrento limited màu đen thì phải, em rẽ từ lane giữa (vì lane ngoài cùng dài quá) thấy hai chú xxx đứng nhìn em chứ không bắt. Hình như bắt lỗi xi nhan thôi các bác về đoạn này trả lái lại là xi nhan tự tắt, không bật lên tiếp là dễ dính chấu.
Chỗ này nếu em ko nhớ lầm thì đèn giao thông lệch pha, đèn cho rẽ trái nằm trên cao, phải ngửa đầu lên mới thấy, còn đèn đi thẳng nằm trong lề, nhìn dễ hơn, nhiều khả năng các bác bị bắt vì lỗi vượt đèn đỏ thôi. Ngoài ra chỗ ngã 4 NVL với Ng. Lương Bằng cũng có 2 hê thống đèn, nhiều bác đi từ phía chợ Tân Mỹ tới ko để ý tới đèn trên cao, cứ nhìn vào đèn phía xa (dành cho xe từ NVL quẹo trái) là mệt đấy vì 2 đèn này lệch nhau tới 10' lận. Nhưng hên cái là xxx chả bao h đứng ở đây.