Còn con em thì học thêm tuần 3 buổi tối tại trường TL.
Bữa trước, ngày 16/12, từ Hanoi bay vào, vừa hạ cánh sân bay thì thấy có chuông DT (hiện số của trường) giật mình tưởng có việc gì quan trọng ...
Thì ra con gọi điện giục đóng tiền học phí. Hỏi tại sao trong giờ học lại phải xuống gọi điện về thì con nói rằng cô đọc tên yêu cầu xuống gọi điện vế. Nói với con OK mai bố đóng, cúp máy rồi nhưng trong lòng vẫn thấy hơi bực. Quay sang cần nhằn vợ thì nghe nói đã đóng hết tháng 12 rồi. Về tới nhà tìm biên lai thì đúng như vậy. Lúc này thì cục tức nổi lên thật sự ...
Hai ngày sau, đích thân đưa con đi học, mềnh lao vào trường, gặp anh gv với gọng kiếng cận tổ chảng đang thu tiền và lố nhố phụ huynh xếp hàng nộp học phí (toàn tháng 12).
Tới lượt mềnh, gọng kính ngước lên, hất hàm gọn lỏn: tên!
Mềnh bực quá gầm lên: Mày hỏi ai ?
Ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn, gọng kính lúng túng: Con, con ... bác tên gì? Học lớp nào? Mà ... mà sao ... mà sao bác lớn tiếng chi dzậy?
Mềnh gằn giọng: Con tôi là ..., học lớp ... Mà con tôi thiếu tiền học của trường hồi nào mà đang trong giờ học, trường gọi xuống bắt dt về nhà chi dzậy ????
Nheo mắt sau cặp kính, anh khinh khỉnh: Quy định của trường là vậy, hôm nay giữa tháng rồi.
Mềnh nghiêm mặt: Tôi yêu cầu anh cho gặp mặt thằng nào ra quy định này. Điều thứ nhất tôi là người đăng ký với trường cho con tôi học, nếu thiếu tiền học phí thì trường có thể trực tiếp liên lạc với tôi để đòi nợ, sao lại mang học sinh ra để làm trò này ... Điều thứ hai, hôm nay mới 16/12, các thầy đã được thanh toán tiền thuê dạy con tôi đến hết ngày 31/12 rồi còn đòi hỏi gì đây?
Sau khi lục soát trên máy tính thì lúc này cặp mắt kiếng mới luống cuống thật sự: Xin ... xin lổi bác ... chắc các cô ... các cô ... tra nhầm danh sách ... xin lỗi ... xin lỗi bác! biện pháp này chỉ dành cho những ai chưa đóng học phí tháng 12 ...
Vì người xếp hàng chờ tới lượt đang đông, hơn nữa chả muốn đôi co với thằng ranh hôi sữa, mình ôn tồn: Đề nghị cậu về thông báo với hiệu trưởng lần sau nếu ai thiếu nợ học phí thì Ban giám hiệu nên liên lạc trực tiếp với phụ huynh chứ đừng mượn tay con trẻ. Giờ cho tôi trả trước tiền thuê dạy con tôi trong 2 tháng tiếp theo.
Thu tiền xong, anh ghi vào cuốn biên lai in sẵn dòng chữ: thu tiền học phí th 12 +1, xong xé đưa cho mềnh mà chả có dấu má gì .
Lúc này thì mềnh điên tiết thật sự, chửi ầm lên: Đù má, trường học gì mà biên lai cũng ko có dấu má, chả khác tờ giấy lộn mấy bà bán cá. làm ăn thì luộm thuộm, th 12 trả lâu rồi giờ vẫn còn đòi, đóng tiền th 1+2/2012 thì lại ghi th12+1 ... giờ muốn gì đây cha ???
Lúc này thì cặp mắt kiếng hấp háy, luống cuống thật sự, đứng lên lắp bắp: Xin ... in lỗi ... tại bác nạt nộ làm cháu luống cuống quá, để ... để cháu ... để cháu sửa lại.
Hắn nguệch ngoạc sửa rồi đưa lại cho mềnh. Mềnh hỏi không có con dấu vs chữ ký à. Hắn dạ dạ, ko ko ...
Chán ... , mềnh vo nát tờ biên lai quẳng lại cho hắn và nói: Ko có dấu vs chữ ký thì tôi giữ cũng như ko, chả tác dụng gì, vậy nhờ chú giữ và lưu vào máy tính cẩn thận. Cạch mặt tui ra đừng để nhầm lần nữa đó nha!
Rồi cắp đít đi thẳng ...