Con chị nói như vậy nè bé Hạnh " Có gì đâu mà mắc cỡ, đóng tiền là việc của phụ huynh mà, phụ huynh các bạn ý quên thì kêu các bạn nhắc giùm chứ có gì đâu" À thì ra ý nó là tụi nó thì lo cày trong trường, còn ngoài đường là phụ huynh lo, rạch ròi thế là cùng, bó tay với con.Hanh.Pham nói:Em nghe mà xót trong lòng thật. Đặt trường hợp em là những đứa trẻ đó, đi họp về lớp bạn hỏi sao zậy mà cúi gằm mặt không dám nói, gặp bé nào không hoạt bát tự tin thì còn thảm hại hơn, cứ nghĩ sau 2 ngày nữa bị đuổi học đúng như bị dọa chắc đầu óc bấn loạn luôn, rủi bé đó mấy hôm nay ba mẹ đi công tác xa không về kịp không ai cho tiền hay chuyển tiền kịp thì sao .... Rồi sau này nếu bạn bè nó ghét, đứa bạn nó nhớ dai, nó cứ nhai nhải "Đồ thiếu tiền, đồ suýt bị đuổi học..." coi thử, bác nào bênh ông hiệu trưởng đó thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh đứa trẻ, trẻ con không có tội trong giáo dục và là trang giấy trắng tinh nên chỉ cần 1 giọt mực đen thì nhìn thấy cực kỳ rõ. Cần gì, gọi người lớn ra mà xử lý với nhau chứ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nói khí phải, mấy cựu chiến binh tướng tá khu em luôn tạo bão nhu bác rùa.
GV F1 nhà em còn kẹp sẵn trong tập số tiền & hạn đóng &
ngày nào cũng đươc nhắc nên F1 kiêm thâu ngân giúp nhà trường luôn: bỏ tiền vào bì thư & nó giao cho GV, chiều về bàn giao cái phiếu thu (mới lớp 2, nhưng đã làm thâu ngân ko công từ thời lớp 1).
GV F1 nhà em còn kẹp sẵn trong tập số tiền & hạn đóng &
ngày nào cũng đươc nhắc nên F1 kiêm thâu ngân giúp nhà trường luôn: bỏ tiền vào bì thư & nó giao cho GV, chiều về bàn giao cái phiếu thu (mới lớp 2, nhưng đã làm thâu ngân ko công từ thời lớp 1).
em biết về lý thì trường không sai, nhưng về tình thì họ chưa hẳn đúng. Do em làm dịch vụ nhiều nên mới cảm nhận thế, con của chị được rèn luyện từ bé thì không sao, có nhiều cháu yếu tâm lý có thể bị sốc rất là nặng đó ạ, nhất là những bé cha mẹ bận việc không chăm sóc con chu đáo, họ cũng có lỗi, nhưng lỗi của phụ huynh thì nên làm việc với phụ huynh thôi, con cái trẻ thơ không nên cho va chạm cơm áo gạo tiền sớm quá, tuổi thơ sẽ không còn trong trẻo, mà thời gian thì rât khắc nghiệt, đã trôi qua làm sao lấy lại được, chị nhỉ.van_nguyen113 nói:Con chị nói như vậy nè bé Hạnh " Có gì đâu mà mắc cỡ, đóng tiền là việc của phụ huynh mà, phụ huynh các bạn ý quên thì kêu các bạn nhắc giùm chứ có gì đâu" À thì ra ý nó là tụi nó thì lo cày trong trường, còn ngoài đường là phụ huynh lo, rạch ròi thế là cùng, bó tay với con.Hanh.Pham nói:Em nghe mà xót trong lòng thật. Đặt trường hợp em là những đứa trẻ đó, đi họp về lớp bạn hỏi sao zậy mà cúi gằm mặt không dám nói, gặp bé nào không hoạt bát tự tin thì còn thảm hại hơn, cứ nghĩ sau 2 ngày nữa bị đuổi học đúng như bị dọa chắc đầu óc bấn loạn luôn, rủi bé đó mấy hôm nay ba mẹ đi công tác xa không về kịp không ai cho tiền hay chuyển tiền kịp thì sao .... Rồi sau này nếu bạn bè nó ghét, đứa bạn nó nhớ dai, nó cứ nhai nhải "Đồ thiếu tiền, đồ suýt bị đuổi học..." coi thử, bác nào bênh ông hiệu trưởng đó thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh đứa trẻ, trẻ con không có tội trong giáo dục và là trang giấy trắng tinh nên chỉ cần 1 giọt mực đen thì nhìn thấy cực kỳ rõ. Cần gì, gọi người lớn ra mà xử lý với nhau chứ.
em không chê trường Việt trường ngoại gì hết, chỉ không thích những trường nào mà EQ quá thấp. Em chấp nhận IQ thấp, nhưng EQ thấp thì không được đổ lỗi cho người khác.
Thật ngán cho cái cách làm phản sư phạm của thầy HT kia.
Ví dụ như trường VU họ có gởi thư cho phụ huynh từ tháng 12, và cũng ghi rõ là nếu phụ huynh nào đóng trễ hạn (đóng sau ngày 31/12/2011 - cho kỳ thu lần này), thí phí trễ hạn là abc%/ngày.
sao trường DTL không ghi là thu phí trễ hạn 10%/ngày nhỉ ?
, khỏi mời học sinh làm gì.
Ví dụ như trường VU họ có gởi thư cho phụ huynh từ tháng 12, và cũng ghi rõ là nếu phụ huynh nào đóng trễ hạn (đóng sau ngày 31/12/2011 - cho kỳ thu lần này), thí phí trễ hạn là abc%/ngày.
sao trường DTL không ghi là thu phí trễ hạn 10%/ngày nhỉ ?
Em cho rằng cách làm của trường VU coi vậy mà hay, muốn sòng phẳng thì sòng phẳng đúng đối tượng.thanhnn nói:Thật ngán cho cái cách làm phản sư phạm của thầy HT kia.
Ví dụ như trường VU họ có gởi thư cho phụ huynh từ tháng 12, và cũng ghi rõ là nếu phụ huynh nào đóng trễ hạn (đóng sau ngày 31/12/2011 - cho kỳ thu lần này), thí phí trễ hạn là abc%/ngày.
sao trường DTL không ghi là thu phí trễ hạn 10%/ngày nhỉ ?, khỏi mời học sinh làm gì.
Cách làm của HT mớiở ĐTL rõ ràng muốn thông qua bọn trẻ đòi nợ.
Mở rộng tí, giả sử khách quen, mối ruột làm ăn, liệu các bác có dám đòi nợ thẳng tay không? Có sợ đối tác giận không?
Đối với chị IQ và EQ phải cân bằng với nhau, xã hội đi lên mà em, nên không phát triển lệch lạc đươc, nhưng chị nghĩ có nhiều trường hợp chị nghĩ là do phụ huynh. Đơn cử ở lớp con chị nha, mọi năm từ đầu năm học khi họp phụ huynh, các phụ huynh đều thống nhất với nhau nộp một khoản nhỏ làm quĩ cho lớp(đây là phụ huynh đều tự nguyện, và chủ yếu dùng cho các cháu"Cho các cháu" thôi nha, ví dụ giáng sinh hay lễ gì đó để các cháu tự xử với nhau, chúng rất vui) còn New year party thì cả các cháu cùng phụ huynh và các thầy cô cùng tham gia theo kiểu cây nhà lá vườn ai có gì góp đấy rất là vui. Thế nhưng ở đây có một số phụ huynh vô tình hay cố ý lại quên khoản phí cho quí này vì một lý do là quên, cái này chị đã tế nhị nên chỉ contact phụ huynh trong buổi họp phụ huynh hay qua mail và điện thoai, thế mà thu tới đông qua cho tới hết năm học ,các phụ huynh này cứ Nguyễn Y Vân, rút cuộc cuối năm học vẩn lọt sổ 4 vị .Trong khi đó cái gì nên làm cho các cháu thì mình vẫn phải làm đâu có loại 4 chiến sĩ kia ra được, rút cuộc các cháu có đóng góp hay đóng góp vào quĩ đều được quyền lợi vui ngang nhau chẳng phân biệt cái gì. Có trách thì trách ai nào, tất nhiên không bao giờ đi trách lũ trẻ con cả.Hanh.Pham nói:em biết về lý thì trường không sai, nhưng về tình thì họ chưa hẳn đúng. Do em làm dịch vụ nhiều nên mới cảm nhận thế, con của chị được rèn luyện từ bé thì không sao, có nhiều cháu yếu tâm lý có thể bị sốc rất là nặng đó ạ, nhất là những bé cha mẹ bận việc không chăm sóc con chu đáo, họ cũng có lỗi, nhưng lỗi của phụ huynh thì nên làm việc với phụ huynh thôi, con cái trẻ thơ không nên cho va chạm cơm áo gạo tiền sớm quá, tuổi thơ sẽ không còn trong trẻo, mà thời gian thì rât khắc nghiệt, đã trôi qua làm sao lấy lại được, chị nhỉ.van_nguyen113 nói:Con chị nói như vậy nè bé Hạnh " Có gì đâu mà mắc cỡ, đóng tiền là việc của phụ huynh mà, phụ huynh các bạn ý quên thì kêu các bạn nhắc giùm chứ có gì đâu" À thì ra ý nó là tụi nó thì lo cày trong trường, còn ngoài đường là phụ huynh lo, rạch ròi thế là cùng, bó tay với con.Hanh.Pham nói:Em nghe mà xót trong lòng thật. Đặt trường hợp em là những đứa trẻ đó, đi họp về lớp bạn hỏi sao zậy mà cúi gằm mặt không dám nói, gặp bé nào không hoạt bát tự tin thì còn thảm hại hơn, cứ nghĩ sau 2 ngày nữa bị đuổi học đúng như bị dọa chắc đầu óc bấn loạn luôn, rủi bé đó mấy hôm nay ba mẹ đi công tác xa không về kịp không ai cho tiền hay chuyển tiền kịp thì sao .... Rồi sau này nếu bạn bè nó ghét, đứa bạn nó nhớ dai, nó cứ nhai nhải "Đồ thiếu tiền, đồ suýt bị đuổi học..." coi thử, bác nào bênh ông hiệu trưởng đó thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh đứa trẻ, trẻ con không có tội trong giáo dục và là trang giấy trắng tinh nên chỉ cần 1 giọt mực đen thì nhìn thấy cực kỳ rõ. Cần gì, gọi người lớn ra mà xử lý với nhau chứ.
em không chê trường Việt trường ngoại gì hết, chỉ không thích những trường nào mà EQ quá thấp. Em chấp nhận IQ thấp, nhưng EQ thấp thì không được đổ lỗi cho người khác.
Cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi nhưng đủ để chúng ta thấy Khả năng Quản lý của mỗi trường khác nhau như thế nào. Các bạn đừng nên đổ thừa cho giáo dục hay một người nào cả. Về phía nhà trường, đòi tiền kiểu như vậy là quá đáng nhưng chắc có lý do thế nào thì người ta mới cư xử với mình như vậy. Tại sao lúc xưa ko có kiểu như vậy mà bây giờ mới có. Con em đi cũng đóng hàng tháng, em thì vẫn thích đóng nguyên học kỳ cho xong vì đường nào mình cũng phải đóng, hàng tháng đi đóng tiền làm mất thời gian và hay quên. Nhưng ở trường con em khi quên đóng tiền thì người ta gửi giấy báo trong bì thư đưa cho con em mang về nhà, và con em cũng chả biết là trong bì thư có gì, chỉ biết là nhà trường gửi cho ba mà thôi. Nếu có quên nữa thì người ta gửi thư về lần 2 lần 3 chứ ko hề nói cho đứa trẻ là con chưa nộp tiền học. Em nói để cho các bác thấy là ko phải trường nào cũng làm như vậy. Về phần các phụ huynh, chắc có lẽ đã xảy ra nhiều lần như vậy cho nên trường mới đề ra biện pháp mạnh như vậy chứ chuyện đó chẳng ai muốn.
Tóm lại em thấy nếu có điều kiện các bác nộp hết tiền học 1 năm cho xong, đường nào thì mình cũng trả, đi nộp lắc nhắc mất thời gian, hay quên để trường nhắc nhở hoài cũng kỳ.
Tóm lại em thấy nếu có điều kiện các bác nộp hết tiền học 1 năm cho xong, đường nào thì mình cũng trả, đi nộp lắc nhắc mất thời gian, hay quên để trường nhắc nhở hoài cũng kỳ.
Về mái trường XHCN đi mợ, mình có tiền - hàng tháng nhét cho mấy GV vài trăm K là con mình được o bế liền liền, lâu lâu buồn tình còn được GV ghé thăm cho biết nhà HS để cùng phối hợp giao dụcPHU NHÂN nói:Tối qua đến giờ em đang lăn tăn: hay là cho conlại trở về ngồi dưới mái trường XHCN, bỏ rơi bọn ...giãy chết?![]()
P/S:
- không có thì con mợ sẽ giẻ rách như con bà bán đậu nành thôi
- nhớ cho cháu đi học thêm nhé, ngay cả môn giáo dục công dân.
- đêm về nhớ phụ cháu làm thủ công nhé
- ....
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.