Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
5/11/12
1
3
3
củ cải nói:
Tính khg còm vì biết sẽ bị ném đá ... nhưng tật nhiều chuyện khó bỏ quá :)...ehheheheh.
Trước hết về phía người lớn, họ phải nhìn nhận đây là BỆNH chứ khôgn phải là chứng hay là trạng thái phát triển sai lệnh tâm lý của trẻ em. Mà đã là Bệnh thì phải trị. Việc này khó nhưng e biết rất nhiều người đã thành công nếu bậc cha mẹ đó dám chấp nhận hy sinh cái ""mình"" mà hướng đến cái "con'' !!!!
Bệnh tự kỷ ngày nay thường gọi là bệnh nhà giàu của những người làm công ăn lương; đặt biệt rất nhiều ở mấy cặp gia đình cha tây mẹ việt .... cha 18/24 thời gian dành cho côgn việc, mẹ 12/24 thời gian dành cho spa và vui chơi cung bạn bè ... phó mặc trẻ nhỏ cho osin già cả hoặc là người nhà quê làm công chứ kg chăm sóc bằng tình thương hoặc thậm chí tệ hại hơn là giao cho osin Phil :) ... Không là nguyên nhân chính nhưng đó cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, thiếu tình thương, thiếu cảm giác được vổ về, nâng đỡ về tinh thần lẫn thể chất và không được khuyến khích phát triển tự lập ... dần dần các thói quen không được hình thành, trẻ có cảm giác sợ hãi, trốn tránh tiếp xúc với người lạ, phản kháng lại sự yêu thương ngay cả của người thân trong gia đình, không tự phát triển được các kỷ năng đơn giản nhất mà những trẻ cùng lứa tuổi có thể dễ dàng thực hiện ..... Rất nhiều gia đình tri thức làm công cho tư bổn có con trẻ mắc bệnh này. Nói đến đây chắc lắm người nóng lòng ném đá em nà ... hehheheh....
Khắc phục: hiện nay có rất nhiều trường tư thục lẫn công lập do nhà nước tài trợ nhận chữa trị cho những bé bị mắc bệnh này. Phương pháp điều trị vẫn chủ yếu tập trung vào sự tương tác liên lục gắn với tình thương của điều trị viên kết hợp với bậc cha mẹ. Các trường mầm non tư thục thỉnh thoảng vẫn gặp những ""ca"" này và vẫn có phương pháp chăm sóc riêng lồng ghép vào chương trình hàng ngày của các trẻ khác cùng lớp .... kết quả khả quan cho những ''ca'' nhẹ - nếu trường hợp nặng hơn, ở những trường mầm non tư thục có lương tâm họ sẽ nhẹ nhàng gặp, trao đổi với phụ huynh và gợi ý những phương pháp điều trị cho trẻ hoặc thậm chí thẳng thắn đề nghị PH cho bé đi chữa trị ... tất nhiên khg phải trường mấm non nào cũng làm như vậy vì họ sẽ mất đi 1 khách hàng :)
Nói đến đây e chỉ muốn chia sẽ 1 sự thật là việc điều trị trẻ tự kỷ ở HCMC ( VN nói chung thì e khg biết ) là rất tốt. Có ít nhất 1 trường điều trị trẻ bằng song ngữ- English ( nghe buồn cười nhưng đó có thật ) :) với kết quả rất tốt và chi phí không quá cao ( khoảng 10tr/ tháng ). Còn trường tư thục điều trị ''thuần Việt'' thì cũng có rất nhiều và giá khoảng 7-8 phần gì đó, trường công lập do nhà nước tài trợ hoàn toàn thì hp cực rẻ, khoảng 3tr/ tháng gì đó .... e chắc là bạn bác chủ thớt ''trình độ'' cao như vậy chắc khg khó để tìm ra thông tin mấy chổ này để tự quyết định.
E thấy bác Koon đã góp ý rất đúng là: đã chữa trị cái này mà chữa bằng ngôn ngữ không phải mẹ đẻ ... đó là 1 thách thức rất lớn đối với trẻ. Bé đã không thông hiểu, chậm pháp triển bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ thì bé sẽ phản ứng như thế nào đối với thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đó ... ???

E chỉ gặp, thấy và chứng kiến rất nhiều trường hợp như vầy nên góp ý chân thành là: Trẻ bị tự kỷ là đang mắc 1 chứng BỆNH về tâm ý và cần được chữa trị ngay khi phát hiện ra dấu hiệu bệnh lý và việc điều trị này là sự kết hợp giữa các phương pháp tâm lý bằng chuyên môn của các TT điều trị + với tình thương của cha mẹ. THiếu 1 trong 2 yếu tố trên, những nổ lực để đưa trẻ trở về với cuộc sống bình thường với những gì mà bé đáng lẽ phải được hưởng xem như ....
33.gif
.

Việc điều trị ở VN hay NN e khg ý kiến nhưng 1 điều chắc chắn là nếu muốn đi CAN thì không phải vào tháng sau mà bé thì cần phải được điều trị ngay lập tức vào ngày mai !!! Tội nghiệp bé.
P/s. Sorry chủ thớt vì em dài dòng nhưng lại khg trả lời vào câu hỏi ''định cư ở CAN của bác ''
đồng ý 2 tay , 2 chân theo phương pháp của Bác
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
củ cải nói:
Tính khg còm vì biết sẽ bị ném đá ... nhưng tật nhiều chuyện khó bỏ quá :)...ehheheheh.
Trước hết về phía người lớn, họ phải nhìn nhận đây là BỆNH chứ khôgn phải là chứng hay là trạng thái phát triển sai lệnh tâm lý của trẻ em. Mà đã là Bệnh thì phải trị. Việc này khó nhưng e biết rất nhiều người đã thành công nếu bậc cha mẹ đó dám chấp nhận hy sinh cái ""mình"" mà hướng đến cái "con'' !!!!
Bệnh tự kỷ ngày nay thường gọi là bệnh nhà giàu của những người làm công ăn lương; đặt biệt rất nhiều ở mấy cặp gia đình cha tây mẹ việt .... cha 18/24 thời gian dành cho côgn việc, mẹ 12/24 thời gian dành cho spa và vui chơi cung bạn bè ... phó mặc trẻ nhỏ cho osin già cả hoặc là người nhà quê làm công chứ kg chăm sóc bằng tình thương hoặc thậm chí tệ hại hơn là giao cho osin Phil :) ... Không là nguyên nhân chính nhưng đó cũng là 1 trong những nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy lạc lõng, cô đơn, thiếu tình thương, thiếu cảm giác được vổ về, nâng đỡ về tinh thần lẫn thể chất và không được khuyến khích phát triển tự lập ... dần dần các thói quen không được hình thành, trẻ có cảm giác sợ hãi, trốn tránh tiếp xúc với người lạ, phản kháng lại sự yêu thương ngay cả của người thân trong gia đình, không tự phát triển được các kỷ năng đơn giản nhất mà những trẻ cùng lứa tuổi có thể dễ dàng thực hiện ..... Rất nhiều gia đình tri thức làm công cho tư bổn có con trẻ mắc bệnh này. Nói đến đây chắc lắm người nóng lòng ném đá em nà ... hehheheh....
Khắc phục: hiện nay có rất nhiều trường tư thục lẫn công lập do nhà nước tài trợ nhận chữa trị cho những bé bị mắc bệnh này. Phương pháp điều trị vẫn chủ yếu tập trung vào sự tương tác liên lục gắn với tình thương của điều trị viên kết hợp với bậc cha mẹ. Các trường mầm non tư thục thỉnh thoảng vẫn gặp những ""ca"" này và vẫn có phương pháp chăm sóc riêng lồng ghép vào chương trình hàng ngày của các trẻ khác cùng lớp .... kết quả khả quan cho những ''ca'' nhẹ - nếu trường hợp nặng hơn, ở những trường mầm non tư thục có lương tâm họ sẽ nhẹ nhàng gặp, trao đổi với phụ huynh và gợi ý những phương pháp điều trị cho trẻ hoặc thậm chí thẳng thắn đề nghị PH cho bé đi chữa trị ... tất nhiên khg phải trường mấm non nào cũng làm như vậy vì họ sẽ mất đi 1 khách hàng :)
Nói đến đây e chỉ muốn chia sẽ 1 sự thật là việc điều trị trẻ tự kỷ ở HCMC ( VN nói chung thì e khg biết ) là rất tốt. Có ít nhất 1 trường điều trị trẻ bằng song ngữ- English ( nghe buồn cười nhưng đó có thật ) :) với kết quả rất tốt và chi phí không quá cao ( khoảng 10tr/ tháng ). Còn trường tư thục điều trị ''thuần Việt'' thì cũng có rất nhiều và giá khoảng 7-8 phần gì đó, trường công lập do nhà nước tài trợ hoàn toàn thì hp cực rẻ, khoảng 3tr/ tháng gì đó .... e chắc là bạn bác chủ thớt ''trình độ'' cao như vậy chắc khg khó để tìm ra thông tin mấy chổ này để tự quyết định.
E thấy bác Koon đã góp ý rất đúng là: đã chữa trị cái này mà chữa bằng ngôn ngữ không phải mẹ đẻ ... đó là 1 thách thức rất lớn đối với trẻ. Bé đã không thông hiểu, chậm pháp triển bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ thì bé sẽ phản ứng như thế nào đối với thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đó ... ???

E chỉ gặp, thấy và chứng kiến rất nhiều trường hợp như vầy nên góp ý chân thành là: Trẻ bị tự kỷ là đang mắc 1 chứng BỆNH về tâm ý và cần được chữa trị ngay khi phát hiện ra dấu hiệu bệnh lý và việc điều trị này là sự kết hợp giữa các phương pháp tâm lý bằng chuyên môn của các TT điều trị + với tình thương của cha mẹ. THiếu 1 trong 2 yếu tố trên, những nổ lực để đưa trẻ trở về với cuộc sống bình thường với những gì mà bé đáng lẽ phải được hưởng xem như ....
33.gif
.

Việc điều trị ở VN hay NN e khg ý kiến nhưng 1 điều chắc chắn là nếu muốn đi CAN thì không phải vào tháng sau mà bé thì cần phải được điều trị ngay lập tức vào ngày mai !!! Tội nghiệp bé.
P/s. Sorry chủ thớt vì em dài dòng nhưng lại khg trả lời vào câu hỏi ''định cư ở CAN của bác ''
Cái này là "bệnh cũ tái phát" nhưng của bố mẹ cháu. Không nghĩ mình là người chữa trị mà muốn giao bé cho người khác chữa.
 
13/10/12
316
419
63
Hanh.Pham nói:
Bác tamvo
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
quá ... chữa bệnh cho con cái là nhất, biết đâu khi đứa con lớn, hết bệnh thì cả nhà lại về VN cống hiến, khi ấy lại ... lời gấp rưỡi, gấp đôi, bác nhỉ !!
Cái này giống như hy sinh đời Bố, củng cố đời con.
 
Status
Không mở trả lời sau này.