Hồi lão anh đầu của e thi ĐH được 24 điểm đi học nước ngoài (Đức) năm đầu 8x, cả tập thể, cả khu phố ai cũng mừng cho nhà e có ông anh học giỏi sắp sang thiên đường. Ông già e ở đơn vị mà những ngày đó đi đâu cũng được mời ăn uống chúc mừng thủ trưởng có con sắp được thành lưu học sinh, cả nhà như sống trong mơ, 1 thời nghèo khó nhưng vui và đáng nhớ. Tuần rồi cu con nhận kết quả thì IELTS được 7 chấm, coi như hồ sơ đi học là xong chỉ còn thi tốt nghiệp đỗ nữa là lên đường. Thế nhưng hiện giờ đang phải làm công tác tư tưởng cho nó: đi du học là khổ hơn ở nhà rất nhiều, vất vả lắm, buồn lắm, mệt mỏi lắm...v..v, vì chỉ sợ nó tưởng bên tây là sướng là thiên đường, để khi đối mặt thực tế thấy không như nó nghĩ thì lại sốc và đòi về thì hỏng hết bánh kẹo.... Thời cuộc thay đổi quá nhiều....
Coa khi ngc lại
qua xong nó trách sao ba ko cho con đi sớm hơn
Xe mắc nhưng chắc vẫn rẻ hơn VN, chỉ ghét nhất là hầu như không có chỗ nào cho chạy quá 120km/h! Lái xe muốn phát điên và nản với bầy rùa bò trên cao tốc 120km/h! Thật.Mình chỉ ghét Úc là xe mắc bỏ mẹ. Mấy cái còn lại đồng ý.
Xe mắc nhưng chắc vẫn rẻ hơn VN, chỉ ghét nhất là hầu như không có chỗ nào cho chạy quá 120km/h! Lái xe muốn phát điên và nản với bầy rùa bò trên cao tốc 120km/h! Thật.
Anh ko bít overtaking ah?
Em toàn overtake ko ấy chứ, nhửng khi ấy em đạp lút cán 180 cây chuối trên con m3 lừng danh
Sợ nhất là thiếu thốn tinh thần. Vật chất, điều kiện học hành thì tất nhiên không thể kém hơn VN được. Như a Zớt là thành đạt may mắn ít người có được, nhưng nói thật tôi cảm giác anh cũng không có được cái ung dung, thanh thản và tự tin của một người cùng đẳng cấp như anh tại VN. Chuyện vợ con cũng là một vấn đề chẳng hạn. Nhà tôi cũng không có nhiều con cái, nên chỉ mong nó học xong làm thêm dăm năm bên tây để cái bằng của nó có cước sắc rồi về VN chiến đấu, lấy vợ và ổn định cuộc sống thôi.Coa khi ngc lại
qua xong nó trách sao ba ko cho con đi sớm hơn
Sợ nhất là thiếu thốn tinh thần. Vật chất, điều kiện học hành thì tất nhiên không thể kém hơn VN được. Như a Zớt là thành đạt may mắn ít người có được, nhưng nói thật tôi cảm giác anh cũng không có được cái ung dung, thanh thản và tự tin của một người cùng đẳng cấp như anh tại VN. Chuyện vợ con cũng là một vấn đề chẳng hạn. Nhà tôi cũng không có nhiều con cái, nên chỉ mong nó học xong làm thêm dăm năm bên tây để cái bằng của nó có cước sắc rồi về VN chiến đấu, lấy vợ và ổn định cuộc sống thôi.
Nhửng cái anh nói mình ko chọn
mình lại chọn con đường khó đi hơn nhìu












Sao bên đó họ còn coi TV bằng Ang Ten nhỉ. ?
Attachments
-
161 KB Đọc: 79
-
268,9 KB Đọc: 74
-
236,6 KB Đọc: 74
-
231,4 KB Đọc: 71
-
215,8 KB Đọc: 79
-
62,2 KB Đọc: 86
-
114,1 KB Đọc: 75
-
284,8 KB Đọc: 76
-
127,6 KB Đọc: 85
-
91,6 KB Đọc: 72
-
104,8 KB Đọc: 77
-
208,7 KB Đọc: 74
Hoàn toàn đồng ý.Như mình nói rồi
uc is no1 với mình vì
thời tiết dể chịu
gần vn
giáo dục y tế ko thua Mỉ hay Can
h minh chưa tới 35 mà vài căn nhà vài chiếc xe rồi
cứ tà tà sống đến cuối đời củng ko sợ
he he
Khí hậu khá tốt, tương đồng Vn mình.
Gần Vn, mở Mel hoặc Sydney bay thẳng có hơn 8h là tới. Chiều ra sân bay, lên mb ngủ phát mở mât ra là tới Vn.
Giáo dục y tế quá ổn.
Ghét cái giá nhà quá mắc mà đi xe bên trái. Thấy sao nó cứ nghịch nghịch khó chịu, chắc chưa ở lâu. Mà nhà ở Úc ko phải đóng thuế hàng năm như bên Mỹ thì phải. Bữa ông Bác nói vậy.
Bên đó nghe nói thiếu Ý tá, thơ Hàn, Điện, Mộc, Đầu bếp. Dễ xin dc định cư ở lại.
Hồi lão anh đầu của e thi ĐH được 24 điểm đi học nước ngoài (Đức) năm đầu 8x, cả tập thể, cả khu phố ai cũng mừng cho nhà e có ông anh học giỏi sắp sang thiên đường. Ông già e ở đơn vị mà những ngày đó đi đâu cũng được mời ăn uống chúc mừng thủ trưởng có con sắp được thành lưu học sinh, cả nhà như sống trong mơ, 1 thời nghèo khó nhưng vui và đáng nhớ. Tuần rồi cu con nhận kết quả thì IELTS được 7 chấm, coi như hồ sơ đi học là xong chỉ còn thi tốt nghiệp đỗ nữa là lên đường. Thế nhưng hiện giờ đang phải làm công tác tư tưởng cho nó: đi du học là khổ hơn ở nhà rất nhiều, vất vả lắm, buồn lắm, mệt mỏi lắm...v..v, vì chỉ sợ nó tưởng bên tây là sướng là thiên đường, để khi đối mặt thực tế thấy không như nó nghĩ thì lại sốc và đòi về thì hỏng hết bánh kẹo.... Thời cuộc thay đổi quá nhiều....
Hồi xưa thiếu thốn, thấy lon bia nhôm còn thấy nó đẹp. Bây giờ nhà có điều kiện cho con đi du học thường cũng khá giả, nhà có giúp việc, vật chất chả thiếu gì so với Mĩ, Úc, vậy thì đi du học phải tự lo ăn uống ngủ nghỉ cũng đã khổ hơn ở nhà rồi