Thường bánh trước cán, thì nó lật đinh lên để ghim vào bánh sau. Loại này vào tiệm là thay ruột. Vỏ không ruột thì đỡ hơn nhưng cũng mau xẹp bánh hơn đinh tròn.
Năm rồi, trong vòng 2 tuần mình ăn liền 4 miếng. Chắc tại vỏ cũ nên dễ ăn. Mấy tháng rồi sau khi thay vỏ mới thì chưa bị.
Năm rồi, trong vòng 2 tuần mình ăn liền 4 miếng. Chắc tại vỏ cũ nên dễ ăn. Mấy tháng rồi sau khi thay vỏ mới thì chưa bị.
Nguy hiểm quá, lỡ bánh xe trước cán là té liền.
tưởng bác phi vó thôi chứ ai ngờ cũngchạy xe máy nữa hảThường bánh trước cán, thì nó lật đinh lên để ghim vào bánh sau. Loại này vào tiệm là thay ruột. Vỏ không ruột thì đỡ hơn nhưng cũng mau xẹp bánh hơn đinh tròn.
Năm rồi, trong vòng 2 tuần mình ăn liền 4 miếng. Chắc tại vỏ cũ nên dễ ăn. Mấy tháng rồi sau khi thay vỏ mới thì chưa bị.
Chúng tôi đã ghi nhận sự việc, việc này cần phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
Đúng là cái bọn bất lương. Nhìn xô kẽm cắt lát này mà ko nhịn được chửi thề .. móa nó
1 nạn nhân đây, hôm đi tảo ở Gò Dưa, cái vỏ Attila bị dính 1 hình thoi, ghé vá tạm mà người ta vá dùi, về bơm để qua đêm là xẹp lép, 1cái vỏ mới 3,5 xị; mà ăn cái đinh đó xì nhanh thiệt, rã ta-lông lốp luôn, vỏ oto con chịu ko nổi chứ đừng nói vỏ honda. Thất đức
rải đinh , trôm chó , là mấy món đặc sản phương bắc đem vào