Nói thật với các bác là em cũng khổ sở vì cái chuyện đèn led này lắm, mà em khổ vì xe máy nhiều hơn là ô tô. Nói ra các bác đừng cho là em "phân biệt chủng tộc", chứ phải công nhận tỷ lệ người đi ô tô có ý thức giao thông cao hơn hẳn so với người đi xe máy, bị ô tô mở đèn pha thì em cũng có, nhưng chỉ nhá lại cái là người ta hạ xuống cos liền, còn xe máy thì... còn lâu.
Nhà em ở gần khu công nghiệp, giờ tan ca buổi chiều tối, công nhân đi xe máy đông vô kể. Và rủi như lúc đó cần vác ô tô ra đường thì ôi thôi thật khủng khiếp. Em thề là em nói sự thật, có lần em đi khám bệnh, chỉ bị viêm họng nhẹ thôi nhưng khi phải "chiến đấu" với xe máy công nhân tan ca, vô tới bác sĩ, ông ấy đo huyết áp xong phán huyết áp em cao quá, cần nằm im nghỉ ngơi ngay lập tức, trong khi từ lúc mới sinh ra tới giờ, huyết áp em chưa bao giờ có vấn đề gì cả.
Trở lại vấn đề đèn led, em không hiểu sao thời gian gần đây có rất nhiều xe máy không chịu để cái đèn mà nhà sản xuất đã làm, mà thay bằng mấy cái đèn led sáng trắng rất khó chịu, mà đã vậy lại còn luôn mở pha mới hài lòng. Khi đi ngược chiều, em thống kê 10 xe thì có đến 7-8 xe đã thay cái đèn nguyên bản bằng cái đèn có ánh sáng trắng khốn kiếp đó, và trong 10 xe ngược chiều với em, thì cũng có không dưới 7 xe luôn mở pha. Nếu em nháy pha lại, may mắn gặp 1 nam xe máy thì người ta hạ cos, còn nếu gặp cánh chị em thì coi như chịu trận, họ chẳng hiểu ý em muốn gì cả, có khi em nháy pha, chị em (những người đang pha đèn led vô mặt em) còn cự lại em nữa mới đau chứ.
Đó là khi đi ngược chiều, còn khi đi cùng chiều thì cũng khốn khổ không kém. Một số xe máy không hiểu nghĩ gì trong đầu mà lại thay cái đèn sau và đèn phanh (mặc định là màu đỏ) bằng cái đèn y như đèn phía trước, mỗi lần họ đạp phanh thì thật là khốn khổ, chói lòa cả mắt.
Rồi còn chưa kể cái chuyện này nữa thường xuyên xảy ra, cứ có 1 chị em chạy phía trong, thì lại có 1 thanh niên cặp kè bên ngoài, cả 2 trông có vẻ e thẹn với nhau lắm, mà đã đang chim nhau, cười tình với nhau thì họ phải chạy thật chậm, cho nên làm cản trở các xe phía sau, mặc em và các xe khác còi, đèn đủ kiểu, hai nhân vật chính vẫn cười điệu với nhau hí hí có vẻ mùi mẫn lắm. Lúc ấy em tức lắm, trong lòng luôn rủa thầm nếu hứng tình quá thì lôi nhau vào nhà nghỉ đợp vài phát cho đã trứng chứ có đâu làm khổ thiên hạ vậy.