Em thì hơi khác 1 chút. Xe máy em mặc định là ý thức kém nên có để led chói cũng chả sao, kemeno, đèn nó cũng nhỏ nên k đến nỗi hết thấy đường, chị em phụ nữ không biết PHA là gì cũng là chuyện thường, mấy chị chỉ cần biết PHÊ là đc.
Còn "bọn" nguy hiểm nhất mới chính là bọn có tiền nhưng k mua được ý thức, BỌN bốn bánh nhưng cái bánh chả khác cái chân là mấy, gắn LED dỏm sáng tung tóe như hoa nở, chói lòa tứ phương, thấy xe ngược chiều lại nhá cái cho ngta biết mình mới thay đèn - thể loại này thường gặp khi đi đường QL. Còn trong phố thì có BỌN cứ đậu xe là auto bật pha, dường như chúng nóa sợ xe khác ủi vô, nhưng thực ra nó bật pha càng làm ngta dễ ủi hơn, mỗi lần thấy trường hợp này em chỉ ước làn mình có xe máy qua đường và sẽ éo thấy thằng xe máy đang đi bên hông xe BỌN nó haha.