E nghĩ vấn đề cũng ko hẳn ở tiền bạc bác ạ.làm nhà như bác cũng khổ ,hồi đó kiếm đại nhà thầu nào giá cao tí cho an tâm,tiết kiệm 1 tí đủ thú lo,em cũng thông cảm cho bác
- cái gì cũng có giá hết bác,em đang thi công cái bên phú mỹ hưng,chưa thấy chủ nhà ghé qua lần nào,chủ nhà ở nhà đi du lịch,ngoài này em tự lo hết,hôm qua trời mưa còn phải đội áo mưa chạy ra công trình kiểm tra điện đóm![]()
Vấn đề ở chỗ trách nhiệm của nhà thầu, nếu nhà thầu lúc nào cũng quán triệt thợ luôn luôn đặt yếu tố chất lượng công việc lên hàng đầu thì những vấn đề này sẽ ko xảy ra. Thợ thì người làm người phá, đổ cột mà mỗi lần e nhắc thợ mới cầm búa gõ, ko nhắc là quên luôn. Thử hỏi cung cách làm việc như vậy thì làm sao đạt kết quả tốt dc. Nói thiệt e cũng ko hề muốn những chuyện này xảy ra, nhưng nhà e xây e ở chứ ko phải xây bán, e cứ mỗi cái nhường 1 chút, mỗi cái thả 1 chút thử hỏi sau này cái nhà e nó ra làm sao!!
Nói chung giờ e cũng đã lỡ leo lưng cọp rồi, ko có đường lui nữa, chỉ biết cố gắng bám sát nhiều nhất có thể, công ăn việc làm cũng ảnh hưởng theo, xây cái nhà là cả đời người mà sao e thấy nhiều người khỏe quá, còn e bữa giờ sụt hết gan 5kg