Hạng B2
23/9/10
474
217
43
lệ làng thì ko thể nói được rồi. Còn theo luật thì 100% là bị phạt!
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
Kiểu phạt tùy nơi khi đậu xe lòng đường là cái lệ còn sót lại của thời 2B...thích đâu dừng đó.
 
Hạng B2
12/9/11
388
35
28
mấy bác ơi, mấy bác nhầm số rồi ạ, dừng/đỗ xe cách lề 25 cm chứ không phải 20 cm các bác ạ
 
Hạng B2
21/2/11
141
660
93
Jangnhut nói:
Tùy theo "lệ làng" bác ui. VD quê em đậu nữa trên nữa dưới quanh năm suốt tháng kô sao hết, nhưng bạn em qua <span style=""background-color: #ff0000;"">Kiên Giang </span>dừng nữa trên nữa dưới thì bị xxx mần thịt tươi tại chổ, sau này hỏi lại thì được biết ở KGiang vẫn thường đậu như thế. :D
Kết hợp thêm 1 số trường hợp khác em rút ra kinh nghiệm là "lệ làng" chỉ áp dụng cho dân tại làng đó, làng khác qua mà đậu như thế thì toi.
Đậu trên vỉa hè, đậu dưới đường là bị.....thịt nhưng cũng hên xui.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Nhập gia tuỳ tục. Phép vua thua lệ làng các bác ah. Có chỗ thì trên dưới nhưng có chỗ thì nằm gọn dưới lòng đường vẫn vô tư. Em ở Bến Tre, mấy lần cũng nằm ở dưới lòng đường - có lần trên dưới thì bị nhắc nhờ, e bỏ tiệt cái cách đó luôn.hehe
 
Hạng B2
26/3/10
454
3
0
44
Vietnam,Gò Vấp HCM
Hồi xưa e từng bị vụ này.Ngay Sư Vạn Hạnh chỗ bán đèn trang trí em chở thằng bạn nó qua mua đèn e tấp vào lề đậu nghiêm chỉnh sát lề,mở đèn rẽ nổ máy đợi (khúc này ko cấm dừng nhé).Dc khoảng 5p thì e thấy xe đông quá nên chạy nửa xe lên lề cho thoáng đường vì cái lề này rất rộng.Vừa leo lên thì đằng sau 2 chú xxx tuýt e ngay.E xuống trình bày lý do rõ ràng +nhiều người dân gần đó cũng thấy chuyện đó nên nói vào nhưng cuối cùng là e ăn BB thôi.từ đó về sau miễn cái vụ đậu xe nửa trên nửa dưới luôn.