Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Những chỗ đậu xe có thu phí mà trước nhà dân người ta kinh doanh thì hầu như chẳng ai muốn cho mình đậu cả vì nó ảnh hưởng đến nồi cơm hàng ngày của họ mà, em thì không bao giờ dám đậu nếu như không vào mua đồ hay ăn uống ngay hàng của họ cả.
 
Hạng D
23/11/10
1.201
1.268
113
HCM
Phép vua thua lệ làng bác ơi. NN cho đâu xe có thu phí nhưng NN có trả phí đó cho người dân đâu, cửa hàng của người ta làm ăn chỉ có khoảng 4-5m mặt tiền bác đậu xe rồi lấy chỗ đâu cho khách hàng vào nữa, chưa kể xe tải lên xuống hàng lọ kia...
Tốt nhất là hỏi xin phép chủ nhà trước nếu đỗ ngắn còn nhiều hơn thì tìm cho nào tốt hơn mà đâu.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Jangnhut nói:
Em mà đậu xe trước cửa nhà ai là em quan sát thái độ người trong nhà, thấy quạo quạo thì zọt đi, còn nhìn nhìn thì hạ kính xuống ...xin phép :D

E cũng giống bác cho ... chắc ăn.... hehe :D:D:D
 
Hạng C
24/11/08
590
29
28
48
Kinh nghiệm xương máu của em đây:
Hôm tết em và thằng bạn chạy xe của nó Mec C200 mới tinh biển số SG, chạy vào quán ăn bánh canh ở TP Nha Trang. Phía trước quán bánh canh xe đậu kín vì vậy phải đậu lấn qua nhà kế bên, nhà đó khép cửa nhưng khi thấy có xe đậu thị ra nói không cho đậu, bạn em cự cãi một hồi rồi cũng de lại một chút chỉ còn lấn qua một chút xíu. Sau khi vào ăn bánh canh ra thì hỡi ôi không nhìn ra cái xe luôn: Toàn bộ cái xe phồng dộp lên nhìn như con chó đốm (em đoán chắc bị tạt một ca axit loãng). Thằng bạn em tức điện lên, một mặt thì xót xe, nhưng ko biết làm sao vì không bắt được tay người tạt. Thế là tiêu mất lớp sơn gin của xe, về SG phải sơn lại toàn bộ xe hết 18 triệu (giá trong hãng báo cho bảo hiểm). Về con xe thì em xin hết, tuy nhiên về câu chuyện thì em xin kể tiếp. Em tức điên lên cầu cứu người nhà, thế là người nhà em tối đó kéo lên gia đình nọ, sau khi làm công tác tư tưởng, thằng chủ nhà run rẩy ký vào giấy công nhận đã phá hoại xe bạn em và đền bù tạm thời 10 triệu. Thực ra số tiền ko thể đền bù được gía trị cái xe nhưng bạn em nó lấy cho đỡ tức. Em nêu lên làm kinh nghiệm cho mấy bác, cẩn thận khi đậu xe trước nhà người khác. Thấy chủ nhà khó chịu thì chạy chỗ khác cho chắc ăn. Tức quá thì cãi nhau với nó nhưng rồi zọt
 
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
Em đã gặp tình huống này rồi và đành phải ra đi miệng thì lầm bầm chửi nhưng không biết chửi ai bây giờ.
 
Hạng B2
15/2/11
179
5
18
51
Còn bác nào biết chỗ đậu xe gần Từ Dũ không? em hay có việc vào đó (í chết đừng hiểu lầm nhé- bà xã đi thăm người thần) gửi chỗ nào?
Em hay phải ra NTMK gửi trên vỉa hè, mà chẳng yên tâm tí nào có 1 chú, mà trông rất gian, đã thế lấy 20K cắt cổ bà con
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
58
Sài Gòn
hungpv12 nói:
Còn bác nào biết chỗ đậu xe gần Từ Dũ không? em hay có việc vào đó (í chết đừng hiểu lầm nhé- bà xã đi thăm người thần) gửi chỗ nào?
Em hay phải ra NTMK gửi trên vỉa hè, mà chẳng yên tâm tí nào có 1 chú, mà trông rất gian, đã thế lấy 20K cắt cổ bà con
bash.gif
bash.gif
Mấy thằng mặt gian mới được việc đó bác, 20k là đúng rồi, còn hơn bác chạy loanh quanh mà không có chỗ gửi.
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
Nói như các pác thì chú GTCC yếu quá. Đoạn đường nào thu được thì thu, ko thì thôi, cầu âu vậy à? Thật thì ko dám đâu. Đoạn nào mà nó đã vẽ sơn và cho NV thu phí trực thì đừng hòng dân hó hé, Phường nó mời lên làm việc ngay. Còn ae mình đã mất tiền mà xe bị trầy thì cứ bấu đầu thằng giữ xe
 
Captivative nói:
Nói như các pác thì chú GTCC yếu quá. Đoạn đường nào thu được thì thu, ko thì thôi, cầu âu vậy à? Thật thì ko dám đâu. Đoạn nào mà nó đã vẽ sơn và cho NV thu phí trực thì đừng hòng dân hó hé, Phường nó mời lên làm việc ngay. Còn ae mình đã mất tiền mà xe bị trầy thì cứ bấu đầu thằng giữ xe
Nói như bác thì người ta hàng tháng thuê nhà vài chục đến trăm chai cứ bị đậu xe chắn lối đi buôn bán thì coi sao được :)
 
Hạng B2
14/3/11
298
14
18
ios.vn
Captivative nói:
Nói như các pác thì chú GTCC yếu quá. Đoạn đường nào thu được thì thu, ko thì thôi, cầu âu vậy à? Thật thì ko dám đâu. Đoạn nào mà nó đã vẽ sơn và cho NV thu phí trực thì đừng hòng dân hó hé, Phường nó mời lên làm việc ngay. Còn ae mình đã mất tiền mà xe bị trầy thì cứ bấu đầu thằng giữ xe
Phép vua thua lệ ... nhà bác ơi! Dân nó không hó hé nhưng nó ghét, nó đi ngang xe bác, lấy cái chìa khoá làm cho 1 đường từ đầu đến đít xe thì cũng chỉ biết kêu trời thôi. :D