- Status
- Không mở trả lời sau này.
Nghe anh Thắng thì có mà toi,
Hàng của ảnh lúc nào cũng có giá cao hơn hàng của anh Tập bên bển,ảnh không bán được trong nội địa, toi là phải. Cái phải nghĩ làm sao giám giá thành, mẫu mã linh hoạt thì không nghĩ, lo đào than không à.
Lúc thiên hạ cần gạch lát nền, ảnh chả quan tâm, lo đi làm bất động sản, giờ gạch ế, đất ế, NH có nhìn vào cũng không dám cho vay.
Dựng lên Đồng Tâm, lẽ thường muốn nó mạnh thì phải làm cho nó trở thành là của thiên hạ. Cứ bo bo ôm nó mãi, lúc nguy, thiên hạ đâu có thèm nhìn ngó.
Hàng của ảnh lúc nào cũng có giá cao hơn hàng của anh Tập bên bển,ảnh không bán được trong nội địa, toi là phải. Cái phải nghĩ làm sao giám giá thành, mẫu mã linh hoạt thì không nghĩ, lo đào than không à.
Lúc thiên hạ cần gạch lát nền, ảnh chả quan tâm, lo đi làm bất động sản, giờ gạch ế, đất ế, NH có nhìn vào cũng không dám cho vay.
Dựng lên Đồng Tâm, lẽ thường muốn nó mạnh thì phải làm cho nó trở thành là của thiên hạ. Cứ bo bo ôm nó mãi, lúc nguy, thiên hạ đâu có thèm nhìn ngó.
Kimdam nói:Với cái đà này,chắc các Doanh Nghiệp trước sau gì cũng tự huỷ võ công,gầy dựng bấy lâu,lúc còn hoạt động thì nghĩa vụ,thuế má đóng đầy đủ,bây giờ khó khăn chẳng ai giúp đở,dẹp doanh nghiệp về quê nuôi gà,vui thú điền viên...hic![]()
Số má bao nhiêu năm gây dựng, đâu nói bỏ là bỏ được. Bác chưa phải chịu trách nhiệm trước nhiều người, nhiều đối tác, nói 1 câu thì dễ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.