Bác # không hố đâu bác, bác ấy chỉ đang thực hiện cái "quyền" của bác ấy được làm mà thôi, cứ nói để tốt cho xã hội và tốt cho nhân dân chứ em thấy lão ta lên được vài bữa thì chẳng có quyết sách nào hay cả nên mới dùng mấy cái chiêu tình thế này mà thôi. Ở nước ngoài mà một vị quan chức không được lòng dân thì người ta kêu gọi từ chức rồi, hoặc là làm không được thì tự thấy xấu hổ và xin từ chức, ở VN bao giờ mới có văn hóa từ chức nhỉ?ntm72 nói:cái vụ bác Thăng bị hố nè, nếu muốn đổi giờ thì phải bàn với bộ Giáo Dục xem các cháu nó học hành như thế nào nếu đổi giờ, bàn với bộ Y Tế xem sức khỏe các cháu nó ra sao, và cuối cùng là tự suy nghĩ xem kẹt xe do thiếu đường lưu thông và đủ thứ khác hay tại vì cái gì. Sắp đến là thu phụ phí trên đầu xe nữa thì anh em mình quay lại thời bao cấp, xe đạp muôn năm...1 bước lùi của VN ta....shit...
Quay lại với vấn đề đổi giờ học, Người VN ta có truyền thống ăn cơm theo bữa để gia đình có thể được xum vầy với nhau (nhất là người lễ nghi như Miền Bắc) mà thường bữa tối là bữa ăn quan trọng nhất, nếu đổi giờ là nó làm xáo trộn rất nhiều đến vấn đề sinh hoạt cũng như các buổi xum vầy quây quần trong những bữa cơm, thường thì sau giờ làm người phụ nữ sẽ đi chợ và về nấu cơm, rồi sau đó trong bữa ăn thì gia đình được xum vầy, tạo được tình cảm yêu thương gắn bó giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Còn bây giờ thì sao? Đi làm về và đợi đón con đến 19h, về đến nhà thì mệt nhoài thì còn nấu nướng gì nữa, mà có nấu được bữa ăn thì cũng khuya rồi, chắc ăn xong mạnh ai lấy đi nghỉ. Chưa kể là nhịp đồng hồ sinh học của chúng ta là phải ăn bữa tối từ 18h đến 19h, bây giờ phải nhịn tới 19h mà lại còn phải nấu nướng và chờ đợi nữa thì sức đâu mà chịu cho nổi, mà nếu có ăn thêm bữa lỡ như bánh mì hoặc phở, hủ tiếu, bún... gì đó thì chi phí gia đình lại đội lên rất nhiều, trong thời buổi thắt lưng buộc bụng mà thêm chi phí như thế sẽ rất ư là khó khăn. Đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong việc đổi giờ học và làm của BT #, cái này chắc là vấn đề nhỏ quá nên BT # có lẽ không thèm để ý đến.
Các cháu học sinh phải ôm bụng đói mà học đây này BT # ơi, cứ để ông # nhịn đói đến sau 19h coi có sức mà làm việc không!? Ăn cho bụng phệ ra mà lại bắt con người ta nhịn đói là sao nhỉ!? Rõ khổ! www.vnexpress.net/gl/xa-hoi/giao-duc/2012/02/hoc-sinh-om-bung-doi-hoc-bai/
Vị BT # này đúng là chơi ngông lấy tiếng, đề xuất nhiều vấn đề mà không được nhân dân và các chuyên gia ủng hộ, điều mà các vị BT khác ít dám thực hiện. Đây có phải là bước đi táo bạo của vị BT # chăng!?
Hãy chờ xem chắc còn nhiều điều thú vị của ngài BT này nữa các bác nhỉ!?
Last edited by a moderator:
Thế các bác ra qd này có con còn đi học không nhỉ? Chắc cũng có nhưng có tx đưa rước hoặc du học mất rồi! Rõ khổ cho dân đen! Đã đen rồi mà vẫn còn đen mãi…Buồn!
Sao em thấy tụi giãy chết nó làm việc và học hành bắt đầu lúc 9.00 AM, trừ 1 số việc đặc thù thôi. Nếu đồng bộ cả XH đều làm việc từ 9.00 AM em nghĩ sẽ ổn hơn về GT, mọi người đều có thể tự chủ trong khoảng thời gian dài trong buổi sáng của mình để có những sinh hoạt hợp lý. Khu nào đông đúc dễ kẹt xe thì tranh thủ đi sớm hơn tý, đỡ bị áp lực và đường xá sẽ cải thiện phần nào.
Con cháu chúng ta giờ còn đen hơn dân Châu PhiKevin10126 nói:Thế các bác ra qd này có con còn đi học không nhỉ? Chắc cũng có nhưng có tx đưa rước hoặc du học mất rồi! Rõ khổ cho dân đen! Đã đen rồi mà vẫn còn đen mãi…Buồn!