Hạng D
14/6/17
1.758
29.877
113
Các a chửi lộn thì lượn cho nước nó trong.


Chỗ chém gió vui vẻ .
 
Hạng D
21/12/08
2.718
48.048
113
đi xe lửa tới Lạng sơn rồi đi xe hơi về Hà nội thì quả thật chơi khó, chỉ cần 1 cục đá của bọn trẻ nó phá ko đúng thời điểm thì mang tiếng cả nước
khổ đường ray nó 1,4m, ray mình 1m chạy xuống hà hội bằng đường gì ???
 
Hạng B2
28/9/08
247
3.656
93
khổ đường ray nó 1,4m, ray mình 1m chạy xuống hà hội bằng đường gì ???
Tới Gia Lâm có ray 1435 luôn, nhưng ngoằn ngoèo trên núi tốc độ chậm và khó bảo đảm an ninh. Hàng ngày vẫn có tàu liên vận đi Tq.
 
Accountant
2/6/09
802
51.771
93
Họp hành xong có dẫn Ủn xuống Đồ Sơn ăn thịt chó, hưởng gió biển với thưởng thức đặc sản quê nhà không các anh ?
 
Hạng B2
15/1/11
231
23.066
93
Saigon
Không biết do phân công ngẫu nhiên hay có ý mà a tổng lại để cho a Thưởng đứng đón Kim nhỉ?
 
Hạng F
12/9/10
6.651
46.051
113
49
Bà Tó
Chủ yếu là chiếc xe Ủn đi thôi, và tai mắt của phòng thủ từ xa.
Mấy ctac này là chính .
Chủ quan vô mấy thằng cận vệ của tụi nó là tiêu .
Cận vệ để ngăn cản áp sát và giải vây .
Đâu ai huấn luyện cho cận vệ che đạn :)