- Tags
- giao thông
Bàn tới bàn lui, ý kiến tới lui rốt cuộc quay về phương án ban đầu là xây cầu. ĐN quyết xong chờ SG phản hồi tiếp. Phim to be continue....
Mấy anh chốt phương án nào cũng được, rồi làm nhanh nhanh đi, bao mùa quýt đã qua rồi!
Đồng Nai? Là Đồng Nai ư????
Biết đến bao giờ?
Đường cao tốc địa phận ĐN còn chưa xong, thì cây cầu..... dần xây!
Ql 51 đoạn qua ĐN thiệt sự quá khủng khiếp, hư hỏng liên tục, mật độ xe lưu thông dày đặc, mà thôi, đừng nhắc chuyện đau lòng!
À em nói đến tên bài hát nha các bác: Biết đến bao giờ và bài đừng nhắc chuyện "đau" lòng!
Biết đến bao giờ?
Đường cao tốc địa phận ĐN còn chưa xong, thì cây cầu..... dần xây!
Ql 51 đoạn qua ĐN thiệt sự quá khủng khiếp, hư hỏng liên tục, mật độ xe lưu thông dày đặc, mà thôi, đừng nhắc chuyện đau lòng!
À em nói đến tên bài hát nha các bác: Biết đến bao giờ và bài đừng nhắc chuyện "đau" lòng!
Anh Đồng Nát nhìn anh Sài
Anh Lâm Đồng và anh Vũng tàu tiếp tục nhìn đồng nát cao tốc
TW nhìn anh đồng cái sân bay
Anh Lâm Đồng và anh Vũng tàu tiếp tục nhìn đồng nát cao tốc
TW nhìn anh đồng cái sân bay
Tiền đâu làm. Giải tỏa khu vực cảng Cát Lái để làm đường dẫn lên cầu phía tp.HCM là cả 1 vấn đề. Đồng Nai cần cây cầu đó làm đòn bẩy cho Nhơn Trạch. Nhưng tp.HCM mới là ông tốn bộn tiền. Nghe xong là hiểu vì sao tới giờ vẫn chưa có cầu, dù đã đề xuất từ rất lâu.Mấy anh chốt phương án nào cũng được, rồi làm nhanh nhanh đi, bao mùa quýt đã qua rồi!
Đồng Nát: “Để đỡ tốn kém, tôi sẽ xây cây CẦU từ Nhơn Tạch đến giữa sông !”
Sài Gềnh: “ Để không ảnh hưởng hoạt động của cảng, tôi sẽ xây cái HẦM từ Quận 2 đến giữa sông !”
Cả hội trường đứng lên vỗ tay vang một góc trời, vậy là sắp tới chúng ta sẽ có một cái HẦM CẦU nối liền hai bờ lục địa, minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia
Sài Gềnh: “ Để không ảnh hưởng hoạt động của cảng, tôi sẽ xây cái HẦM từ Quận 2 đến giữa sông !”
Cả hội trường đứng lên vỗ tay vang một góc trời, vậy là sắp tới chúng ta sẽ có một cái HẦM CẦU nối liền hai bờ lục địa, minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia
HahaaaĐồng Nát: “Để đỡ tốn kém, tôi sẽ xây cây CẦU từ Nhơn Tạch đến giữa sông !”
Sài Gềnh: “ Để không ảnh hưởng hoạt động của cảng, tôi sẽ xây cái HẦM từ Quận 2 đến giữa sông !”
Cả hội trường đứng lên vỗ tay vang một góc trời, vậy là sắp tới chúng ta sẽ có một cái HẦM CẦU nối liền hai bờ lục địa, minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia![]()