Re: Đồng Xoài - Gia Nghĩa bằng đường Cái Quan số 14 !!!
Từ xa tưởng đâu không có gì
Đến khi lại gần thì nó làm cho 1 đống như vầy
Ban ngày mà còn vậy thì ban đêm ko biết sao nữa...
Từ xa tưởng đâu không có gì
Đến khi lại gần thì nó làm cho 1 đống như vầy
Ban ngày mà còn vậy thì ban đêm ko biết sao nữa...
Re: Đồng Xoài - Gia Nghĩa bằng đường Cái Quan số 14 !!!
Đường về quê em, nhìn quốc lộ mà giống như cái đường liên thôn. hic hic
Last edited by a moderator:
Re: Đồng Xoài - Gia Nghĩa bằng đường Cái Quan số 14 !!!
TB: 5-10-15-20 cây chuối giờ / tùy chỗ đó bác.Core One nói:Sao mà giống đường vô rừng chở gỗ quá vậy?
Tốc độ trung bình được bao nhiêu vậy bác chủ?
Thanks
Re: Đồng Xoài - Gia Nghĩa bằng đường Cái Quan số 14 !!!
Khúc Cây Chanh này lúc trước còn đi được...giờ nhìn ghê quá..Pinga nói:Tiếp:
![]()
![]()
Đầu xe lạng qua 1 bên luôn, lúc này tài là em, phụ tài chụp dùm. hehehe