Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
Nếu làm bộ trưởng mà vẫn trả lương kiểu như xưa thì sẽ xảy ra 2 tình huống:
1) Nếu liêm khiết thì gia đình vợ con nheo nhóc, bà cả chì chiết, không còn đủ tâm huyết hoặc tỉnh táo để lo việc nước., ổn việc nhà.
2) Nếu ngược lại, mọi việc vẫn như cũ
Tuy nhiên không có ai từ dân đinh gắn tên lữa để bay lên BT, có nghĩa là cũng đã làm quan, vì vậy một hy vọng nhỏ nhoi là kinh tế tạm chấp nhận, bây giờ là để tiếng thơm.
 
Hạng B2
16/12/09
481
4
18
Nghe các bác bàn luận em tưởng tượng giống như mặt trời mới bình minh mà trên trời toàn mây đen giăng kín, không biết tình hình ra sao đây >.<
 
Hạng B2
3/3/11
178
10
18
Sèi Goòng
Vẫn rứa thui các pác, một thằng đạp ga ba bốn thằng đạp thắng (lãnh đạo thông qua tập thể mà lị). Các pác ấy vẫn phải họp hành xịt khói, thì chuyên viên (cave) ở dưới vưỡn múa thui. Ăn thua là ở đám cave, chứ các pác í càng nhiều chữ càng nguy, nhiều chữ thì các pác thích cave nhiều chữ, mà cave nhiều chữ thì toàn dân ngồi trên bàn thờ từ khi mới lọt lòng.
 
Hạng F
5/3/10
6.015
36.498
113
em không hiểu tiến sĩ trường nào nhưng nếu học hành đàng hoàng thì cho dù có lo lợi ích cá nhân nhiều vẫn nghĩ đến đất nước, vẫn nghĩ đến sự xấu hổ để từ đó hành xử tốt hơn chứ các bác
 
4WD
Hạng C
20/3/05
718
3
18
54
Vietnam
Chắc tiến sĩ, thạc sỹ ngành... Lý luận chính trị là chính, còn chuyên môn thì chắc là cử nhân, mà chắc có cả cử nhân tại chức.
 
Hạng B2
25/9/10
340
12
18
51
taychoitapsu nói:
Vẫn rứa thui các pác, một thằng đạp ga ba bốn thằng đạp thắng (lãnh đạo thông qua tập thể mà lị). Các pác ấy vẫn phải họp hành xịt khói, thì chuyên viên (cave) ở dưới vưỡn múa thui. Ăn thua là ở đám cave, chứ các pác í càng nhiều chữ càng nguy, nhiều chữ thì các pác thích cave nhiều chữ, mà cave nhiều chữ thì toàn dân ngồi trên bàn thờ từ khi mới lọt lòng.

Em ủng hộ bác này này
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
13/12/05
362
6.302
93
52
Thời buổi “hùng dũng sang trọng”, em phải lo: ở nhà = “dưa cà mắm muối” => qua ngày; ra đường “quần cháy váy thủng” => tránh bị cướp.
Cave chánh, cave chúa,…, nó lại chả bài binh bố trận, đặt ghế xếp mâm ấy chứ, việc gì nó phải làm; đám dưới tay (nhiều hay ít chữ) để làm chỉ gọi là ong ve thôi!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.