Thảo Luận Chung DU LỊCH HUẾ T8/2019

14/6/17
894
432
63
Đồng Hới, em ở Sun Rise Hotel https://sunrisehotelquangbinh.com/. Cơ sở vật chất được, hơi xa trung tâm, em ở 6/2019 tầm 700-800K/ngày/phòng đôi. Tháng 7 mùa du lịch, giá có thể khác. Từ KS này, bác qua đường là ra biển. Em nghĩ bác có thể tìm KS khác, như Mường Thanh Đồng Hới, sẽ gần khu ăn uống, đông đúc hơn (dĩ nhiên giá cao hơn). Nhà em ăn sáng ở KS, ăn tối ở Hải sản Mệ Toại.

Huế, em không ở nên không biết KS, nhưng quanh chổ KS Mường Thanh Huế em thấy vui vẻ, nhộn nhịp. Buổi tối ở Huế khá ... buồn, em nghỉ bác nên kiếm chổ nào càng gần trung tâm càng tốt. Nhà bác có người lớn tuổi và trẻ em, nên bố trí trọn 1 ngày tham quan Huế. Kinh thành tuy nhỏ, nhưng đi bộ rất nhiều (bác có thể thuê xe điện trong quầy vé, tuyệt đối không nghe lời xe ôm, xích lô đậu bên công viên). Bác muốn tham quan các nơi khác, thì nên dành nhiều ngày hơn. Em chỉ ghé ăn chay ở Liên Hoa Thư Quán rồi đi.

Nếu em là bác, em sẽ bay buổi tối ra Đồng Hới, sáng sớm hôm sau ra động Phong Nha, chiều ghé động Thiên Đường, suối Mooc. Ngày tiếp theo, em sẽ ra Huế, tham quan gần gần, ngủ 1 đêm. Sáng hôm sau tham quan các điểm quanh Huế. Chiều đó lên máy bay về nhà.

Chúc bác và gia đình du hè vui vẻ. :)
Chào bác, ở https://sunrisehotelquangbinh.com/ không có hồ bơi phải ko bác.
có buffet sáng không?
Em ra QB thăm quan kết hợp thăm bà con nữa nên đi sáng cho khỏe. buổi tối F1 và người già sợ mệt.
em thấy có cái Ban mai hotel ko biết các bác nào ở chưa nhỉ. Có cho em ý kiến với nhé!
 
Hạng D
6/9/07
4.505
37.889
113
Chào bác, ở https://sunrisehotelquangbinh.com/ không có hồ bơi phải ko bác.
có buffet sáng không?
Em ra QB thăm quan kết hợp thăm bà con nữa nên đi sáng cho khỏe. buổi tối F1 và người già sợ mệt.
em thấy có cái Ban mai hotel ko biết các bác nào ở chưa nhỉ. Có cho em ý kiến với nhé!
KS đó không có hồ bơi bác à. Em chọn các KS không có hồ, vì mục đích chỉ để ngủ thôi ạ.

Nếu bác thích cảm giác nghỉ ngơi, thư giãn, nên tìm KS nào gần mấy chổ ăn uống, có hồ bơi, sân vườn.
 
Hạng B2
11/9/14
204
146
43
Nhà em muốn ở 1 đêm ở biển Huế. Bác đã ở Lăng cô chưa và bác có biết quán ăn, KS nào ok ko chỉ giúp e nhé!
Mình biết 1 quán ăn ở Lăng Cô: Quán Bé Thân. Địa chỉ: xin xem hình đính kèm.
Gọi là quán nhưng mình thấy mang dáng vẻ nhà hàng hơn: quy mô, tươm tất, đẹp, thức ăn phong phú, view đầm Lăng Cô rất hay và thức ăn ngon.
Sở dĩ mình biết quán này là do mình đi tour, Cty du lịch đưa nhóm mình vào ăn chỗ này mới vài tháng đây thôi.
Vào ăn, ai cũng bất ngờ vì với suất ăn chỉ 120.000đ/ người (trong chương trình tour) mà thức ăn nhiều, phong phú với đa phần là hải sản thật ngon miệng. Trong nhóm, ai cũng nói: cùng ăn cỡ vầy, nếu ở Vũng Tàu, Phan Thiết, SG, Nha Trang.. chắc cũng cỡ 300 - 500 ngàn/ người.
Thật ra, có nhiều nơi ở miền Trung, ăn ngon mà giá rất tốt; không mắc như trong mình.
Một lần tôi từng ăn hải sản tươi sống trên Đầm Ô Loan (Phú Yên) cũng bất ngờ không kém. Eo ơi, giá quá rẻ!
DU LỊCH HUẾ T8/2019
DU LỊCH HUẾ T8/2019
DU LỊCH HUẾ T8/2019
 

Attachments

Hạng C
28/4/09
791
823
93
Quán bé Thân ở Lăng cô giá rẻ, ăn ngon, hầu như khách nào cũng vào quán này. Từ Huế mà ra Lăng cô cũng xa. Nếu ở Đà Nẵng thì hợp lý hơn.
Huế ra đến Quảng Bình cũng khá xa, mất thời gian di chuyển, nếu đi Huế thì tập trung ở Huế khám phá thôi, đi hết các lăng với thành nội cũng hết 2 ngày rồi.
Quảng Bình thì dành 1 tour riêng, đi mộ bác Giáp, động Phong Nha, Thiên Đường, đèo Ngang (lên rồi mới thấy không có gì). Nếu có ý định khám phá thì đi tour 6km thêm trong động Thiên đường, nghe nói hay lắm mà em ko có thời gian. Ở Quảng Bình em ở Mường Thanh Nhật Lệ có hồ bơi mà em ko bơi nên ko biết nó tròn méo sao hết.
 
kq confirmed
Hạng C
9/9/05
531
4.907
93
Chào cả nhà!
Em có dự định t8/2019 sẽ đi du lịch Huế hoặc Quảng Bình 3-4 ngày.
Vì chưa đi Quảng Bình và chưa đi biển ở Huế nên cho em hỏi các bác đã đi cho em chút lời tư vấn với nhé!
1. Nên đi Quảng Bình hay Huế?
2. Nếu đi Huế thì ở Lăng Cô hay chổ nào vừa vui chơi vừa tắm biển.
3. Có những resort nào ở Lăng Cô đẹp, sạch sẽ giá cả phù hợp.
4. Nếu không ở Lăng Cô thì còn biển nào đẹp và resort tốt. em tham khảo thấy Thuận An cũng nỗi tiếng.
5. Quán ăn nào ngon, bổ, rẻ cho gia đình có 2 bé 6t.
Thanks các bác!

Thông tin từ tác giả Cao Mạnh Tuấn (Tuấn VTV), admin trang FB "Những người thích đi du lịch", mình copy lại trọn bài viết vì không rõ bác khởi hành từ đâu, thông tin trong bài dành cho những bác đi từ Hà Nội.


QUẢNG BÌNH NHƯ TÔI BIẾT
(Lưu ý: Bài viết này cho đối tượng gia đình có con nhỏ, thích đi nhẹ trong khoảng 3N2Đ. Chơi nặng hoặc có tính khám phá, bờ bụi hơn mình sẽ rủ các bạn đi chuyến sau)
Tôi đến Quảng Bình khá nhiều lần rồi, nhưng lần sâu nhất cách đây hơn chục năm, khi đi khảo sát tour tuyến hang động, sông suối để tỉnh này chính thức tổ chức các hoạt động du lịch chuyên nghiệp. Những lần khác thì rải rác, chơi lẻ tẻ. Lần này trở lại đi theo tuyến từng khảo sát, thấy thay đổi nhiều quá. Vậy nên những gì tôi chia sẻ dưới đây là thông tin tổng hợp giữa những gì tôi đã biết, vừa trải nghiệm với gia đình và những gì anh em du lịch chuyên nghiệp chia sẻ thêm.
Lịch trình cho ai đi ô tô ở dưới cùng.
Trước tiên mình đánh giá Quảng Bình là điểm phải đến với du lịch phổ thông vì dễ đi, dễ chơi. Ai yêu khám phá, hoạt động mạnh thì có đủ biển, sông, suối, núi nhưng hãy nghiêng về phía núi hơn. Mọi thứ liên quan đến du lịch đều ở mức khá (biển, cơ sở hạ tầng) đến tuyệt vời (trò chơi và hang động, rừng ở khu vực núi). Nhưng đừng so Quảng Bình với khúc Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Càng không nên so với Đà Nẵng, Nha Trang...
1. Chỗ ở
Khách sạn, nhà nghỉ của Quảng Bình nhiều và rẻ. Chỉ mất khoảng 800-1tr là bạn đã có thể thuê phòng nghỉ, khách sạn (hạng tốt) ở khu vực trung tâm thành phố hoặc khu vực bãi biển Nhật Lệ. Các khu vực không trung tâm giá trong khoảng trên dưới 500K (tuỳ theo chất lượng khách sạn, số giường, khu vực...).
Sang chảnh hơn thì bạn có thể cân nhắc các resort, giá cũng khá êm, trong khoảng 2 triệu. Sun Spa resort được đánh giá là đỉnh nhất ở đây cũng chỉ có giá hơn 2tr/phòng.
Tuy nhiên cần lưu ý với các bạn, phòng không chất lắm đâu. Đừng vì đến các điểm du lịch khác với sao tương tự mà so sánh chất lượng phòng ở đây.
2. Điểm đến
Nếu bạn là một du khách thông thường, Quảng Bình không có nhiều thứ để cho bạn khám phá. Biển sóng to và nhiều chỗ sâu, không tiện tắm lắm. Các bãi công cộng dễ tắm nhưng khá đông. Biển sạch nhưng do sóng mạnh nên đục vì cát bị xục lên.
Chợ đêm không có gì đặc sắc, chỉ phục vụ người đi dạo, ăn nhậu vui vẻ. Các điểm đến khác trong thành phố không tiêu tốn nhiều thời gian, chủ yếu để phục vụ check-in. Đáng chú ý có vài tour liên quan đến làng làm nước mắm, chèo Kayak.
Nổi bật nhất cho ai thích hoạt động nhưng ở mức vừa phải là đi Động Phong Nha. Giá 180K/khách (full) và 100K/khách (lựa chọn 1 điểm). Tiếp đó là điểm Suối Moọc, giá full 160K, không chơi trò chơi thì còn 100K. Tuy nhiên điểm đến này không tạo cảm giác đáng tiền. Và như đã nói ở trên, nếu bạn là du khách thông thường, bạn sẽ nhanh chán dù còn 1 số điểm tương tự như vậy quanh khu vực này. Thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng tính từ trung tâm.
Nếu muốn chơi thực sự, nên liên hệ các tour, dân bản địa hoặc tìm người hướng dẫn riêng. Họ sẽ vẽ ra thêm các hướng đi hoặc trò chơi nơi ít khách du lịch hơn.
3. Ăn uống
Quan điểm của mình từ xưa đến giờ khi viết review liên quan đến ăn uống đều không cho là ngon hay quá ngon vì nó liên quan đến miệng của mỗi người. Nhưng các món ăn ở Quảng Bình cá nhân mình đánh giá là dễ ăn, không có quá nhiều gia vị vùng miền, cách nấu khác biệt.
Ăn sáng ở bất cứ chỗ nào bạn gặp đều khá dễ chịu với những món đặc trưng là bún, bánh canh, cháo hải sản. Đi ăn sáng, bạn cứ thấy quán nào to, đông người bản địa là ghé vào mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Giá rất rẻ, chỉ trong khoảng 30K/bát mà ngập cá, tôm, hàu...
Ăn trưa cũng có nhiều lựa chọn, từ đồ ăn dạng thành phố như nướng, lẩu... cho đến đồ ăn dân dã như cuốn, nướng, luộc...
Như có lần mình lưu ý, đừng nhìn vào đánh giá sao, vote của cộng đồng mạng Việt Nam, không ra gì đâu vì toàn ảo. Nhìn tây đánh giá sẽ chuẩn hơn. Nhưng chuẩn nhất là đi theo hướng dẫn của dân làm tour hoặc dân bản địa.
4. Thông tin khác
- Nếu bạn đi ôtô đến Quảng Bình thì mất khoảng 8-12 tiếng tuỳ theo thời gian bạn nghỉ dọc đường. Cá nhân mình nghỉ 4 lần thì mất 12 tiếng, đi đúng tốc độ và nghỉ hơi lâu. Các điểm dừng nghỉ hợp lý là Thanh Hoá (cafe cho tỉnh táo, Xuân Thành (Hà Tĩnh) để ăn trưa bãi biển, Đá Nhảy ăn nhẹ, tắm biển trước khi đi thêm 1 tiếng là vào tới Quảng Bình.
- Cân nhắc khi mua vé các điểm đến động và suối. Chỉ cần mua ở mức tối thiểu nếu bạn thực sự không có nhiều thời gian. Mua full vé sẽ quá sức với nhiều gia đình không quen di chuyển nhiều hoặc sợ nóng.
- Các địa chỉ ăn đáng quan tâm: quán Minh Hà (hải sản) ở 45 Trương Pháp. Đặt chỗ: 097 6580620. Đặc biệt lẩu cá Khoai (theo mùa). - Thái Bình BBQ - 58 Nguyễn Du (đồ nướng, ăn tối) - Cháo lươn sáng chị Ngạnh, ở ngoài ga Đồng Hới. Sdt chị Ngạnh 090 4624046 - bánh lọc mệ Xuân 091 3011013 (bánh nậm & bánh lọc; bán từ trưa tới tối) - Quán Cò Vạc (đường 36m - Phạm Văn Đồng) (trâu/ bò lá trơng). Nhậu buổi tối - Sake quán (cột điện số 15 - bờ kè sông Nhật Lệ) 0988933760 Có mắt cá ngừ um rất ngon (cay)
- Đi về hướng núi có thể tìm quán Moi Moi (trên bản đồ) để đặt ăn trưa sau đó đi tắm suối Moọc
- Nếu chán ăn tối trong trung tâm thì khoảng 3-4h chiều xuất phát ra Đá Nhảy đặt bàn ăn hải sản, tắm biển. Gọi Hà Nhi: 0975320384 - 0989259149 (nói Tuấn VTV3 giới thiệu là ok). Lưu ý: Đừng gọi nhiều quá dễ thừa. Nhà mình gọi mỗi người 1 con tôm hùm bị thừa trong khi chỉ cần mỗi người nửa con là ok. Nồi cháo rất to nên chú ý số lượng người.
- Vào mùa này thời tiết cực nóng, một số điểm như đồi cát, làng bích hoạ... đi vào ban ngày rất mệt. Nếu đi nên đi vào tầm chiều sẽ dễ chịu hơn. Hoặc bạn nên đi vào mùa mát mẻ hơn.
- Cuối cùng, ĐỪNG QUÁ KỲ VỌNG hoặc TIN và ảnh sống ảo của mọi người nếu bạn là người thích hưởng thụ. Quảng Bình hợp với dân ăn nhậu (đồ tươi ngon, dễ nhậu), hợp với dân ưa vận động (hang động phong phú, rừng rậm mát mẻ, sông suối lạnh ngắt). Ai quen với điều hoà thì hơi mệt mỏi.
Lịch trình cho gia đình đi ô tô riêng:
  • Ngày 1: Hà Nội - Quảng Bình: Sáng đi sớm, tới Thanh Hoá nghỉ lần 1. Đâm thẳng đến Xuân Thành nghỉ ăn trưa vừa đẹp ăn trưa. Giữa giờ chiều đến Đá Nhảy vừa đẹp cho tắm biển, ăn hải sản. Xong đi thêm 1 tiếng là đến Đồng Hới.
  • Ngày 2: Còn khoẻ thì bạn nên chọn luôn hướng núi để đi Hang động, suối, chơi các trò chơi ở đây. Di chuyển đến các điểm từ 30 phút - 1 tiếng. Thông thường sẽ mất 30 phút đi phía Thiên đường trước, sau đó đi thêm 30 phút đến suối Moọc, Hang Tối... sau.
  • Ngày 3: Khám phá, check-in khu vực trung tâm và các điểm rìa thành phố. Cuối giờ chiều ra khu Đá nhảy ăn cho thoải mái. Khu ăn ven biển Nhật Lệ rất đông, ồn ào.
  • Ngày 4: Về Hà Nội. Đến khu mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nghỉ lần 1 là đẹp. Nghỉ lần 2 bạn có thể chọn các khu vực bãi biển ở quãng Tĩnh Gia. Lần 3 có thể là khúc cao tốc Ninh Bình - Hà Nội.
  • Rất lưu ý: Đoạn Nghệ An bắn tốc độ toàn tuyến. Hà Tĩnh phạt nguội chuẩn. Đi xe từ Đồng Hới ra hay gặp công an dừng xe thổi nồng độ cồn. Hãy tuân thủ tốc độ và đừng uống nếu lái xe.
Chúc các bạn có một chuyến đi vui và an toàn
 
Hạng D
4/7/13
1.567
6.525
133
Sài Gòn
Cảm ơn bác, chuyến đi của bác quá tuyệt luôn.
Em tính đi máy bay đó bác.
Lịch trình em đi 2 ngày 2 đêm Quảng Bình, 2 ngày 1 đêm ở Huế. Chơi xong QB em đi xe khách vào Huế.
E đi với F1 và người già nên ko tham quan nhiều. chủ yếu nghĩ dưỡng.
Bác có biết KS, RESORT, quán ăn nào ok chia sẽ giúp. Xe khách di chuyển từ QB-Huế và từ Lăng Cô-TP Huế.
Em tính ở 1 đêm ở Lăng Cô rồi sáng hôm sau trả phòng đi thăm Đại Nội, ... rồi ra sân bay Phú Bài luôn.
Ngày thứ ba thăm Đại Nội xong rồi về Lăng Cô nghỉ ngơi tắm biển, hôm sau đi từ Lăng Cô đến sân bay Đà Nẵng vừa gần hơn, vừa nhiều chuyến bay lại không phải vòng đi vòng lại mất hơn trăm cây số.
 
kq confirmed
Hạng C
9/9/05
531
4.907
93
Ngày thứ ba thăm Đại Nội xong rồi về Lăng Cô nghỉ ngơi tắm biển, hôm sau đi từ Lăng Cô đến sân bay Đà Nẵng vừa gần hơn, vừa nhiều chuyến bay lại không phải vòng đi vòng lại mất hơn trăm cây số.


Lần cuối mình ra Huế cách đây khoảng 6 năm, thời đó sân bay Phú Bài chưa bay đêm được, tầm nhìn xuống thấp là sân bay đóng cửa vì đường băng không có đèn.