Anh này chắc tỏ ra thế nào mới để chúng nó soi ra chứ bình thường ai soi chiếu chi. Tư cách và ăn ở kém thật. Mà thế éo nào anh toàn quen những người như này thế nhỉ. Chắc cũng ngang ngửa nhau về tư cách cũng như thái độ!Có một đoàn bộ Công an mà tôi biết đi công tác châu Âu. Trong đó có một anh chắc định qua Thụy Sỹ làm cái đồng hồ cho ra thằng người nên cầm theo 70.000 euro. Đi từ Việt Nam thì không sao nhưng qua đến Đức thì bị hải quan nó soi ra. Thế cả đoàn bị giữ lại sân bay, phải kêu cả bên công ty Đức mời là công ty có tiếng bảo lãnh mà vẫn mất nửa ngày để giải trình!
Không rõ sau này thì chú đó có bị đồng chí trung tướng trưởng đoàn xử lý vì tội làm sếp nhịn đói chờ ở sân bay không!?
