Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Ngày 2 (M3): Kontum - Măng Đen (60km)

Hôm nay thong thả hơn rồi, sáng sớm dậy sớm lấy xe đi dạo 1 vòng Kontum, thì em thấy người dân ở đây rất ngoan đạo, chưa 6h mà mọi người đã đi nghe đạo rất đông (ở đây rất nhiều nhà thờ lớn nhỏ).

Kiếm quán cafe lề đường, ngồi nhâm nhi cái lạnh buổi sáng, chờ cả nhà dậy
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Khí trời mát mẻ, nhà em dọn đồ đi chơi tiếp
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Hai nhà đi ăn sáng, phở khô Gia Lai
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Đông lắm luôn, nhưng phục vụ nhanh nên ko chờ lâu, có phở bò - gà - bò viên, 1 tô 40k. Ăn ngon lắm
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)
 
Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Ăn xong, bắt đầu đi tham quan Kontum. Đầu tiên là nhà thờ Gỗ Kontum, cách quán ăn 500m. Một nơi tôn nghiêm, yên tĩnh, sạch sẽ.
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Mấy đứa nhỏ đã đến đây 6 năm trước, giờ lớn ghê
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Đi tiếp tham quan cầu treo Kon K'Lor
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Và nhà Rông
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Tham quan thế thôi, nhà em lên đường đi Măng Đen
 
Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Đèo nối Kontum với Măng Đen, tương đối dễ đi.
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Lúc đầu thấy cũng vắng vắng, mà chạy 1 hồi thì thấy đông đen, nhất là xe 2 bánh đứng dừng 2 bên đường khá nhiều. Chạy 1 hồi thì ra là các chú CSGT đang lập chốt, mấy chú bắt đa số là Racing boy xe độ.
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Mùa này người dân đổ lên Măng Đen rất đông, mà do MĐ cơ bản cũng nhỏ, nên thành ra kẹt cứng, di chuyển rất khó khăn. Thấy kêu Măng Đen là Đông Đen thấy đúng hơn :D

Tới rừng thông dẫn vào MĐ, dừng xe chụp ảnh, đông lắm phải canh bớt bớt xe mới chạy ra chụp rồi vào lại
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Xong lên đường bắng qua thị trấn MĐ, các cafe hay quán ăn nổi tiếng như gà Cô Sinh, quán Măng Đỏ...đông đen khách. Được cái khí hậu rất mát mẻ, trong lành
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)
 
Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Thấy là ko dành ăn nổi ở các quán nổi tiếng rồi, nên nhà em đặt cô chủ Homestay đồ ăn trưa, ăn tối luôn. Homestay nhà em đặt tên là Chân Mây, xa trung tâm nhưng bù lại yên tĩnh, cảnh đẹp view thung lũng ngay Home luôn khỏi đi đâu xa, Home cũng là quán cafe nên vô cùng tiện lợi
z5158411357869_5b02b877e1e95b8edfd89823cb9af337.jpg

z5158411351040_76ebf024038172b3dfd04ac4cf4a4d96.jpg

Phòng ốc mới, sạch sẽ
z5158411396355_b8460a18d26a31d0e60ba3e65dfcd77f.jpg

Ăn cơm trưa thôi
6.jpg

z5158411379635_8b5b451211646745fe14af550eab0d29.jpg


z5158411381808_b2531976bdfcb7954273c190bfc8eaa4.jpg
 
Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi tham quan cafe ngay tại chỗ
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Có cả vòi nước, nên tắm rửa xe cho bớt dơ
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Mát trời, hai nhà rủ nhau đi chơi. Đầu tiên là Đức mẹ Măng Đen, trong chiến tranh đã làm tượng Mẹ mất đi đôi cánh tay, nhưng Mẹ rất linh thiêng, dòng người viếng và cầu xin Mẹ rất đông
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Sau đó nhà mình đi vào hướng thác Pa Sỹ, đường vào hẹp, xấu khá bụi mà xe lại đông. Thấy xe đậu ra tới ngoài đường và có tham khảo là đường xuống thác ko dễ đi, nên hai nhà quyết định bỏ qua ko vô thác, mà đâm thẳng tiếp đến cây cầu treo Kon Tu Rằng
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Đường vào cầu dốc, hẹp. Đến gần cầu thì có bãi đất trống để đậu xe, xong đi bộ xuống. Cảnh đẹp

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Cây cầu hẹp chỉ vừa 1 xe máy qua, bên trong là buôn làng của khoản vài chục hộ, hai bên cảnh thoáng có thác nhẹ để chơi Kayak và ruộng bậc thang
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Check in vài tấm, hai nhà chạy ngược ra thì lại thấy 1 chốt CSGT tiếp. Công nhận các anh rất siêng năng, đường thì hẹp và bụi mà các anh cũng lập chốt. Do là đường cụt nên các báo thủ ko có đường chạy, cứ đứng trước chốt làm kẹt xe. Chạy ngược ra chợ tham quan, mà Tết hàng quán đóng cửa nhiều, nên chụp vài tấm rồi về khách sạn nghỉ
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)
 
Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Tối xuống, MĐ lạnh teo

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Chờ quán lên món nên 2 nhà lại xách xe đi dạo, do các báo thủ ở Kontum, Gia Lai đua lên MĐ chỉ chơi rồi về trong ngày nên chiều tối là MĐ khá yên tĩnh, đường xá thoáng hẳn. Ghé chợ phiên MĐ tham quan, mà ko có gì đặc sắc lắm, nên dạo có 1 tý rồi về ksan chill
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Đêm nay cũng 5 6 gia đình ở Home này, nên khá vui mọi người ăn uống đàn hát, cụng ly rôm rả
Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)

Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


Du Xuân 2024 (Măng Đen - Bình Định)


No say, rồi đi ngủ. Kết thúc ngày thứ 2
 
Hạng B2
8/4/19
427
368
66
em thì cung đường Long Thành - Nha Trang - Tuy Hòa - Quy Nhơn - Hôi An - Đà Nẵng
M1 2h chiều xuất phát từ Long Thành ngủ đêm Nha Trang
M2 thì ghé Tuy Hòa đi cung ven biển Vũng Rô ra đến Quy Nhơn
M3 sáng đi ven biển từ Kỳ Co đến Tam Quan ngủ đêm Hội An tham quan Phố Cổ
M4 thì ra Đà Nẵng chơi
M5 từ 11h chùa Linh ứng đap 1 lèo về Biên Hòa Đồng Nai ,8h sáng M6 có mặt
1 tài , 2vc và 2 bé nhỏ
 
Hạng D
7/3/11
1.609
4.363
113
Sài Gòn
Măng Đen có đáng để đi không anh chủ
Đi cho biết thôi bác, chứ đi ĐL gần và nhiều thứ chơi hơn
em thì cung đường Long Thành - Nha Trang - Tuy Hòa - Quy Nhơn - Hôi An - Đà Nẵng
M1 2h chiều xuất phát từ Long Thành ngủ đêm Nha Trang
M2 thì ghé Tuy Hòa đi cung ven biển Vũng Rô ra đến Quy Nhơn
M3 sáng đi ven biển từ Kỳ Co đến Tam Quan ngủ đêm Hội An tham quan Phố Cổ
M4 thì ra Đà Nẵng chơi
M5 từ 11h chùa Linh ứng đap 1 lèo về Biên Hòa Đồng Nai ,8h sáng M6 có mặt
1 tài , 2vc và 2 bé nhỏ
Chặng về hơi phê ha, chúc mừng gd có chuyến đi an toàn