Hạng B2
26/7/22
279
380
63
33
Chào các bác, hôm nay tranh thủ chút thời gian chia sẻ về chuyến du xuân vừa rồi.
Tây Nguyên thì gia đình em trước nay chỉ mới tới Đà Lạt của Lâm Đồng, còn lại thì chưa đi bao giờ nên chuyến đi này để lại cũng rất nhiều ấn tượng :D

Tối Mùng 3 Tết: Khởi hành lúc 18h tại Đồng Tháp, dừng nghỉ ở trạm dừng cao tốc TP.HCM-Trung Lương và vừa ra khỏi trạm thì bị kẹt xe ở đây 15-20 phút do phía trên có va chạm giao thông.
Đi đường ĐT742 về Cổng Xanh - Hết đoạn đường em đã từng đi qua, phía trước mọi cảnh vật đều xa lạ. Đi tiếp ĐT741 qua Phú Giáo tí thì đến trạm dừng nghỉ An Bình-Thành Công là 0h kém, nghỉ ngơi ở đây 20 phút, làm ly cà phê đen đá tỉnh ngủ luôn. Lúc vừa đến thì có 6-7 bạn trẻ cũng phượt xe máy từ Sài Gòn dừng nghỉ chung.
Tiếp tục chạy tới Trạm Phúc Lộc Thọ ở Bù Đăng lúc 2h00, được cái là ở đây có mấy cái võng, trời đêm thì lành lạnh ngủ được một giấc sâu tới 3h30 thì dậy rửa mặt và tiếp tục hành trình.
Mùng 4 Tết:
8h15 đến được KDL Thác Đray Nur, giá vé là 50 cành/người.
Các bác muốn nhanh-gần thì từ QL14 rẽ phải vào KCN Hòa Phú nhưng đường có mấy đoạn toàn ổ voi, đi mùa mưa thì nghỉ cho khỏe luôn. Còn muốn êm ái thì chịu khó chạy đến ĐT682 để tới chợ Đray Sáp rồi đi theo đường đó vào thác.
_DSC9361.jpg

Qua Vũ đầu tư chỗ này cũng khá bài bản, nhất là nếu so với KDL Thác Đray Sáp - Gia Long kế bên. Nói tới Trung Nguyên thì không thể thiếu mấy quán cafe:
_DSC9339.jpg

_DSC9340.jpg

_DSC9342.jpg

Dự định ghé tham quan tí rồi đi ăn sáng, nhưng rồi cảnh đẹp quá phải ráng đi cho hết. May là có chuẩn bị ít bánh ngọt nên dùng tạm cho bữa sáng.
_DSC9371.jpg

Gia đình em thấy còn sớm nên lội bộ từ Đray Nur qua Đray Sáp, nhưng phải mua thêm 1 vé của Cụm thác bên này với giá 80 cành/người, đường vườn cũng dễ đi có điều hơi xa chút khoảng ~800m gì đó.
_DSC9399.jpg

Đánh giá của em là cảnh quan bên này với cụm 2 thác trông đẹp hơn nhưng vấn đề là bà con xả rác nhiều quá, thấy đa số mọi người đều mang đồ theo để cắm trại, ăn uống ở chỗ quanh thác nên rác nhiều thôi luôn, nghe tiếng nói chắc bà con đồng bào nhiều nên cũng khó mà thay đổi sớm được :(
Ngắm gần hơn nè
_DSC9401.jpg

Lội bộ trở ngược về thì cũng bắt đầu thấm mệt, lấy được xe là đúng 10h, chạy về trung tâm Buôn Ma Thuộc để ăn trưa, tưởng gần mà mất cả tiếng mới tới.
Này là Bún chìa quán cô Cúc trên đường Nguyễn Tất Thành:
IMG_3826.jpg

Một tô giá 65 cành, ngày tết phụ thu thêm 5 cành. Ăn một tô đủ no cho bữa trưa
IMG_3828.jpg

Chạy một vòng nhỏ đi dạo cho biết Thành phố Buôn Ma Thuộc, tới đây thì phải làm một ly cafe mới đủ bộ, cơ mà nó vừa nhỏ vừa ít nước
. Uống kiểu Sài Gòn thì ly này em xử trong một nốt nhạc :confused:
IMG_3831.jpg

Tiếp tục hành trình về phố núi Pleiku.
16h30 thì tới được KDL Biển Hồ, lại tiếp tục lội bộ vào trong. Chỗ này xung quanh toàn thông mát rượi, đi bộ vào thích hơn đi xe điện.
_DSC9437.JPG
_DSC9443.JPG

_DSC9428.jpg

Không biết đông người thế này là do đi dịp Tết hay do cuối tuần, hay do cả hai điều đó:
_DSC9422.JPG

_DSC9420.jpg

Cảm giác rất giống Hồ Xuân Hương của Đà Lạt, lãng mạng:
_DSC9455.jpg
476131547_9340036132685295_8724133091699983942_n.jpg

Thấy nắng chiều xuyên qua hàng thông đẹp quá nên tranh thủ làm thêm mấy tấm:
_DSC9436.jpg

_DSC9463.jpg

Bên đường đi bày bán nhiều món ăn vặt lắm:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

_DSC9462.jpg

Mất đúng 1 tiếng cho chỗ này, lấy xe quay ngược lại trung tâm Pleiku, về đến Khách sạn là 18h10, tắm cái rồi đi ăn tối với món Phở khô Gia Lai. Dạo một vòng phố núi cho biết rồi về nghỉ ngơi.
 

Attachments

  • Like
Reactions: Alves
Hạng B2
26/7/22
279
380
63
33
Mùng 5 Tết: 6h sáng trả phòng rồi tiếp tục hành trình lên Kontum
Đây là chỗ em ở tối qua, Khách sạn Minh Mạnh 2, gần đó cũng có một cái là Minh Mạnh 1. Giá chỉ 400 cành/phòng giường đôi.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Do đi từ sớm nên cũng chưa vội ăn sáng, chạy qua hàng thông trăm tuổi của Gia Lai.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Cứ tưởng mỗi mình đi sớm nhưng tới nơi thì thấy có mấy nhóm bạn đang chụp ảnh ở đó rồi.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Hàng thông đẹp nhưng cảnh xung quanh đó vào buổi sáng sớm cũng mê hoặc không kém nhé:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Cái buổi sáng sớm mờ sương thêm tí nắng nhẹ nó mờ ảo nhiều lớp cảnh
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Bên góc đường có đám cỏ lau nhìn cũng đẹp
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Tạm biệt hàng thông, chạy tiếp lên Kontum.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Ghé bừa một quán ăn ven đường, thấy nó đông nên đoán chắc ngon. Lại Phở khô Gia Lai tiếp, so với tô vừa ăn tối hôm trước thì sợi phở quán này ngon hơn nhưng nước dùng lại không bằng. Giá thì rẻ hơn chỉ có 30 cành/tô
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Kế bên có quán cafe decor cũng đẹp lắm - Hẹn Một Mai:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Do không có thời gian nhiều nên ăn xong mình em thủ vào mua mấy ly mang đi, quán này có cafe pha theo kiểu Sài Gòn (nước cốt nhiều, đá nhiều), giá cũng hợp lý lắm - 23 cành/ly cafe đen đá.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Tiếp tục tới Thành phố Kontum rồi hướng về Ngã ba biên giới ở Ngọc Hồi.
Điểm dừng chân kế tiếp là Cột mốc biên giới:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Đường từ Ngã ba biên giới lên chỗ này cũng không khó lắm, chỉ là đường đan betông hơi hẹp chút, xung quanh vực sâu nên chạy kỹ chút là an toàn thôi.
Ghé qua trạm trình Căn cước với BĐBP là có thể chạy lên trên:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Do mấy cái cây của các sếp trồng nó chưa có lớn nên trên đó nắng cũng phê luôn :oops:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Cái dở là nhà vệ sinh trên đó thường xuyên thiếu nước nên nó bị khóa ngoài. Kinh nghiệm là các bác nên tranh thủ đi vệ sinh ở cây xăng Petrolimex ngay bên dưới ở Ngã ba hoặc xin đi nhờ ở chỗ đồn Biên phòng nhé.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Rời cột mốc để chạy qua cửa khẩu Bờ Y:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Check-in các kiểu xong là gần 1h chiều, quay về Ngọc Hồi kiếm gì ăn.
Tìm được quán cơm gà rất là ngon, giá cũng không rẻ nhưng phần cơm chất lượng. Quán này là Cơm gà 82 trên đường Hoàng Văn Thụ, nhớ đâu đó là 65 cành cho dĩa cơm.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Ăn cơm trưa xong thì tiếp tục hành trình quay trở ngược lại Buôn Ma Thuộc, kế hoạch ban đầu là sẽ đi tiếp Măng Đen và ở lại đó một đêm nhưng do nhà có việc nên phải rút ngắn thời gian lại.
hẹn Măng Đen ở một dịp khác.
Trên đường về BMT thì ghé tiếp vào Thủy điện Ialy, chỗ này đang xây dựng dự án Nhà máy Ialy mở rộng nên hiện tại chỉ cho tham quan phần thân đập, nghe đâu đến 06/2025 mới hoàn tất. Hơi tiếc chút vì phần tuabin, hầm trong núi mới là nơi hấp dẫn:
Giá vé là 30 cành/ người. Chỗ này chỉ cho phép tham quan bằng oto nên nếu đi xe máy thì phải mất thêm tiền để Nhà máy dùng xe của họ chở đi.
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Rời khỏi cổng Nhà máy là hơn 17h chiều, check Google map thì phải đến 22h tối mới tới Khách sạn ở Buôn Ma Thuộc.
Chặng từ đây về BMT khoảng thời gian mệt nhất trong chuyến đi này, đường còn khá xa mà trời tối mịt mù, các xe ngược chiều thì bật pha lòe cả mắt, xe khách 45 chỗ thì auto quá tốc độ cứ đèn-còi xin vượt hết chiếc này đến chiếc khác.
Do dư âm dĩa cơm gà còn no nốc nên nhà em không ai muốn ghé ăn tối gì luôn. Check-in khách sạn lúc 22h10 . Tắm phát là lăn đùng ra ngủ, phê hết cả các thể loại bộ phận :oops:

Sáng mùng 6 Tết: Check-out lúc 5h sáng để tranh thủ về sớm. Lúc đầu định vào trung tâm Gia Nghĩa ăn sáng nhưng rồi gia đình quyết định ăn đại một quán ven đường cho nhanh.
Chỗ này là phía sau một cây xăng Petrolimex ở ĐắkMi
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Cây xăng này có cây sapoche trái sum xuê luôn
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Cảnh ở ĐăkMi lúc sáng sớm rất nhiều, tiếc là bên đường không có chỗ dừng nên em chạy qua luôn.
Chặng về nói chung cũng chạy cũng thoải mái, nhưng còn một nơi phải cho phụ huynh ghé qua trải nghiệm ở Sài Gòn đó là Metro Bến Thành - Suối Tiên. Gửi xe ở tầng hầm Bến xe Miền Đông mới:
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Này là chụp cái trần của giếng trời ở Ga Bến Thành
Du xuân 2025 - Lần đầu tiên đặt chân tới Buôn Ma Thuộc - Pleiku - Kontum

Làm một tour khứ hồi là mất hơn 1 tiếng, xuống hầm lấy xe khởi hành về nhà. Giá 35 cành phí gửi xe.
Trên đường về rẽ ở lối xuống Thân Cửu Nghĩa của Tiền Giang để ăn tối rồi lại quay trở ngược lên để tiếp tục hành trình.
Đến nhà là đúng 21h00 tối Mùng 6, kết thúc hành trình du xuân năm nay :p

1760km chạy một tài khá phê nhưng với em cũng không mệt lắm, dừng ở mấy cây xăng Petrolimex rửa mặt, vệ sinh tí là tỉnh táo. Có khá nhiều địa điểm chưa đến như Buôn Đôn, Thác Phú Cường, mấy điểm tham quan ở Măng Đen nhưng có lẽ vậy cũng hay, có lý do để sớm quay trở lại Tây Nguyên :D
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
8/4/19
494
466
66
Cũng trải nghiệm tour xuân 2025 với 1500k Miền Trung mát mẻ và Miền Tây nắng nóng ( 1 xe Sedan C , 2L + 1 bé 10 và 2 tuổi )
M1 : 14h30 xuất phát từ Biên Hòa đến TP. Nha Trang xinh đẹp 19h30 , tối tham quan ăn uống dạo quanh TP nghỉ ngơi
Sáng M2 ăn sáng KS cfe ngắm biển, trả phòng ghé Viện Hải Dương Học tham quan xong chạy ra Đại Lãnh ăn lẩu mực Châu, tính ra Tuy Hòa nghỉ đêm , quay xe 180 độ về lại Biên Hòa từ 16h đến 23h30 đến nhà, để sáng mai đi Miền Tây ( do năm ngoái đi ra Huế rồi năm nay nghỉ ít nên ra đó ko kip quay vô đi làm )
Sáng M3 10h đi xuống Bến Ninh Kiều Cần Thơ, 14h nhận phòng nghỉ ngơi, tối ra Bến tham quan chơi ăn uống.
Sáng M4 10h trả phòng đi ăn sáng tiến về Chùa Bà Châu Đốc ( nghe thông tin M3 kẹt đường tránh hơn 4 tiếng ) quyết định đi trong TP Long Xuyên không kẹt, đi cúng Bà và ghé chợ Châu Đốc mua đặc sản Mắn mang về.
17h xuất phát về lại Bhoa đi qua cầu châu đốc để qua phà Chợ Vàm né kẹt TP Long Xuyên, đến phà đợi hơn 1 tiếng mới qua được , đi QL 30 TP Cao Lãnh lên Cao Tốc đến 3h sáng M5 mới đến nhà, bình thường đi 6 tiếng mà kẹt đi 10 tiếng :D :D :D
 
  • Like
Reactions: xtheskyx and Alves
Hạng B2
26/7/22
279
380
63
33
Cũng trải nghiệm tour xuân 2025 với 1500k Miền Trung mát mẻ và Miền Tây nắng nóng ( 1 xe Sedan C , 2L + 1 bé 10 và 2 tuổi )
M1 : 14h30 xuất phát từ Biên Hòa đến TP. Nha Trang xinh đẹp 19h30 , tối tham quan ăn uống dạo quanh TP nghỉ ngơi
Sáng M2 ăn sáng KS cfe ngắm biển, trả phòng ghé Viện Hải Dương Học tham quan xong chạy ra Đại Lãnh ăn lẩu mực Châu, tính ra Tuy Hòa nghỉ đêm , quay xe 180 độ về lại Biên Hòa từ 16h đến 23h30 đến nhà, để sáng mai đi Miền Tây ( do năm ngoái đi ra Huế rồi năm nay nghỉ ít nên ra đó ko kip quay vô đi làm )
Sáng M3 10h đi xuống Bến Ninh Kiều Cần Thơ, 14h nhận phòng nghỉ ngơi, tối ra Bến tham quan chơi ăn uống.
Sáng M4 10h trả phòng đi ăn sáng tiến về Chùa Bà Châu Đốc ( nghe thông tin M3 kẹt đường tránh hơn 4 tiếng ) quyết định đi trong TP Long Xuyên không kẹt, đi cúng Bà và ghé chợ Châu Đốc mua đặc sản Mắn mang về.
17h xuất phát về lại Bhoa đi qua cầu châu đốc để qua phà Chợ Vàm né kẹt TP Long Xuyên, đến phà đợi hơn 1 tiếng mới qua được , đi QL 30 TP Cao Lãnh lên Cao Tốc đến 3h sáng M5 mới đến nhà, bình thường đi 6 tiếng mà kẹt đi 10 tiếng :D :D :D
Tính ra là bác làm tận 2 tour miền trung và miền tây. Mùng 1 em có đi Cần Thơ ngang đường hoa mà không tìm được chỗ dừng nên cho qua luôn :D