Nghe đâu Cty em cho nghỉ Tết đến Mùng 10 nên trước tết cũng định sẽ làm chuyến tới Đà Nẵng - Huế. Cơ mà cuối cùng chỉ nghỉ được đến Mùng 8 nên bể kèo.Do năm ngoái đi đến Đà Nẵng rồi, M6 đi làm nên ngán cảnh về kẹt xe, chuyển qua đi Miền Tây cũng kẹt kaka
Năm nay thì mấy ngày lễ chắc không còn được nghỉ dài ngày nữa
Quá chill mấy bác ah.nhưng đi 2 lần vk cả quyết kg cho đi nữa, kg rõ sao về bị ù tai 3 4 ngày mới hết

Đúng rồi, hướng Tây Nguyên em thấy chỉ mỗi Đà Lạt là có chỗ vui chơi cho tụi nhỏ thôi. Còn lại thì chỉ hợp với những ai yêu thích thiên nhiên, ngắm cảnh chứ không khí cũng buồn hiuBác chủ chắc trẻ rồi, chạy cháy quá!
Gia Lai Kontum đi chill thôi chứ có con nít là ko có gì rồi!
Hi hi, nhiều khi nó ... lỡ á bácAnh chạy ghê thặc.
Đường 14 mà chạy đêm thì dữ òi..![]()
Đã đọc và để dành, chưa có dịp đi cung này lần nào.
Nhiều khi đi chỗ lạ, đường xá không rành, cũng ngại anh hen..Hi hi, nhiều khi nó ... lỡ á bác. Hè 2023 em đi cùng gia đình, 5 giờ chiều nhà em mới lên đến cột mốc biên giới, lúc đó chỉ có một mình nhà em thôi, trời se lạnh, đứng nhìn cảnh núi rừng xa xa, cảm giác thật đặc biệt, quên cả giờ giấc. Một phần nữa là không có kinh nghiệm tính toán thời gian và đường đi nên tối đó em phải chạy QL14 về Kon Tum lúc trời tối, đến Kon Tum cũng gần 9 giờ tối. Đi QL14 tối ngại thật, cũng ở trong tình trạng y như bác chủ đây ạ
Fan của phượt!Đã đọc và để dành, chưa có dịp đi cung này lần nào.