Làm tới đi anh..Có bác nào đã được đi mấy chiếc Thriving mới cho em biết để em có động lực làm chuyến PQ nữa bác ơi!
Giờ đi Thriving 7,8,1x cũng ngon lành mà..
Đang mùa biển đẹp. Bãi Sao đẹp tuyệt vời.
Làm tới đi anh..Có bác nào đã được đi mấy chiếc Thriving mới cho em biết để em có động lực làm chuyến PQ nữa bác ơi!
Em ghé mũi nai đó, ra đó mua vé vào đỗ ô tô. Sau đó vào bàn ngồi ăn. Bác hình dung bàn san sát nhau, dưới đất nước lênh láng. Mỗi bàn bật loa kéo hết cỡ, mỗi bàn một loại nhạc. Như tra tấn thần kinh đó bácLộn xộn ầm ĩ có phải là sôi động không bác? Đùa với bác thôi! Chứ năm rồi đi Hà Tiên thì em thấy Hà Tiên buồn, kiểu kém phát triển so với vị trí và điều kiện sẵn có. Buổi tối không có gì đặc sắc. Ăn uống giá như Sài Gòn mà không ngon dù em là dân gốc Miền Tây luôn. Bãi biển thì có Mũi Nai, kiểu giống Vũng Tàu chục năm trước. Đi Phú Quốc về ghé Hà Tiên thì thấy tội cho Hà Tiên quá! Đi Phú Quốc giá cả mắc nhưng vẫn là chuẩn nhất.
Cũng có thể mấy tháng hè gió hướng khác, nên biển sóng cao hơn.Hay quá a ơi.
Hồi hè 2024 làm chuyến đi PQ bằng xe đi từ RG -PQ, cả nhà đi phà mà say mém ói hên võ công cao cường. Cũng hên ko đi Tàu cao tốc nó lướt chắc ói sml luôn. Lần sau đi từ HT xem thế nào kkk