Mùng 2: Hà Tiên – Phú Quốc.
Sáng 7h trả phòng HT, ra bến phà để qua PQ. Em đặt vé 8h30, bên phòng vé kêu 7h30 ra, nhưng thực tế chỉ cần ra trước 30p là được. Người đi tàu SuperDong 75p, xe đi phà Thạnh Thới 3 tiếng. Có người lớn tuổi, nên người thì chọn đi cao tốc cho nhanh, chỉ có xe đi phà. Người thì cần CCCD/GPLX, xe thì cần cavet.
Trước bến phà có bán đồ ăn, ăn tạm được, 40k/tô. Nếu anh em đi sớm, cách bến phà khoảng 500m có quán cf Milano.
Em thấy nhiều xe chạy đêm, tới phà mua vé qua đảo luôn. Cách này thì khỏi tốn 1 đêm phòng nghỉ.
Thời gian đi phà từ HT hay RG bằng nhau, nhưng giá vé từ HT rẻ hơn và miễn phí tài xế. Từ RG tài xế phải mua vé, và mỗi ngày chỉ có 2 chuyến. Cụ thể anh em tham khảo trên trang web của phà. Có app Phà Thạnh Thới để đặt vé online, anh em có thể thử. Một chuyến có thể chứa được 25-30 xe.
Mùa này biển lặng, gió nhẹ, phà đi rất êm. Ngồi như ngồi xe bình thường, đôi lúc có lắc nhẹ, nhưng toàn bộ trên phà mọi người đi đứng bình thường, không ai say ói gì hết.
Đuôi phà, có 1 đàn chim bay theo hầu như toàn bộ hành trình. Chắc là bắt cá bị máy tàu đẩy lên mặt nước ở phía sau.
11h30, phà tới bến phà Bãi Vòng. Tàu hay phà đều cập bến ở khu vực Bãi Vòng, nhưng mỗi hãng sẽ có 1 bến khác nhau. Người đi tàu cao tốc nên đã tới từ lâu, tranh thủ ra Suối Tranh tham quan rồi. Tuy nhiên mùa này suối ít nước nên cũng vắng người, chỉ có căn nhà gỗ xưa là có giá trị tham quan chút thôi. Xe cập bờ thì tới đón đoàn đi ăn trưa.
Ăn trưa xong đã 14h, chạy ra chùa Hộ Quốc tham quan thôi. Đây là 1 chùa mới xây, chắc là của nhà nước đầu tư. Thấy cây trồng trong khuôn viên chùa đều do các quan chức trồng. Đường tới chùa men theo triền đồi, một bên là biển, cây nhiều nên mát mẻ. Nhưng mùa khô chắc nắng. Trước cổng chùa có bậc thang xuống bờ đá dưới biển để chụp hình.
Thăm chùa xong, 15h30 ra một quán địa phương sát bãi Khem ăn. Đường ra quán là đường đất nhỏ, chỉ vừa 1 xe chạy, có xe ngược chiều phải kiếm chỗ rộng dừng né. Đường ra rất xấu, chắc em không ghé lại lần nữa. Được cái ăn uống giá rẻ.
Ăn uống xong, 18h quay về Dương Đông lấy phòng. 20h tối ra chợ đêm tham quan, ăn kem dừa. Đi chợ đêm, anh em có thể kiếm chỗ đâu xe mấy đường xung quanh (nhưng ít chỗ đậu) hoặc gửi xe trong trường học gần ngã tư, giá 30k.
23h về xả 30p nước nóng cho sạch bụi hồng trần trước khi làm 1 giấc thẳng cẳng. Kết thúc ngày 2 hành trình.
Sáng 7h trả phòng HT, ra bến phà để qua PQ. Em đặt vé 8h30, bên phòng vé kêu 7h30 ra, nhưng thực tế chỉ cần ra trước 30p là được. Người đi tàu SuperDong 75p, xe đi phà Thạnh Thới 3 tiếng. Có người lớn tuổi, nên người thì chọn đi cao tốc cho nhanh, chỉ có xe đi phà. Người thì cần CCCD/GPLX, xe thì cần cavet.
Trước bến phà có bán đồ ăn, ăn tạm được, 40k/tô. Nếu anh em đi sớm, cách bến phà khoảng 500m có quán cf Milano.
Em thấy nhiều xe chạy đêm, tới phà mua vé qua đảo luôn. Cách này thì khỏi tốn 1 đêm phòng nghỉ.
Thời gian đi phà từ HT hay RG bằng nhau, nhưng giá vé từ HT rẻ hơn và miễn phí tài xế. Từ RG tài xế phải mua vé, và mỗi ngày chỉ có 2 chuyến. Cụ thể anh em tham khảo trên trang web của phà. Có app Phà Thạnh Thới để đặt vé online, anh em có thể thử. Một chuyến có thể chứa được 25-30 xe.
Mùa này biển lặng, gió nhẹ, phà đi rất êm. Ngồi như ngồi xe bình thường, đôi lúc có lắc nhẹ, nhưng toàn bộ trên phà mọi người đi đứng bình thường, không ai say ói gì hết.
Đuôi phà, có 1 đàn chim bay theo hầu như toàn bộ hành trình. Chắc là bắt cá bị máy tàu đẩy lên mặt nước ở phía sau.
11h30, phà tới bến phà Bãi Vòng. Tàu hay phà đều cập bến ở khu vực Bãi Vòng, nhưng mỗi hãng sẽ có 1 bến khác nhau. Người đi tàu cao tốc nên đã tới từ lâu, tranh thủ ra Suối Tranh tham quan rồi. Tuy nhiên mùa này suối ít nước nên cũng vắng người, chỉ có căn nhà gỗ xưa là có giá trị tham quan chút thôi. Xe cập bờ thì tới đón đoàn đi ăn trưa.
Ăn trưa xong đã 14h, chạy ra chùa Hộ Quốc tham quan thôi. Đây là 1 chùa mới xây, chắc là của nhà nước đầu tư. Thấy cây trồng trong khuôn viên chùa đều do các quan chức trồng. Đường tới chùa men theo triền đồi, một bên là biển, cây nhiều nên mát mẻ. Nhưng mùa khô chắc nắng. Trước cổng chùa có bậc thang xuống bờ đá dưới biển để chụp hình.
Thăm chùa xong, 15h30 ra một quán địa phương sát bãi Khem ăn. Đường ra quán là đường đất nhỏ, chỉ vừa 1 xe chạy, có xe ngược chiều phải kiếm chỗ rộng dừng né. Đường ra rất xấu, chắc em không ghé lại lần nữa. Được cái ăn uống giá rẻ.
Ăn uống xong, 18h quay về Dương Đông lấy phòng. 20h tối ra chợ đêm tham quan, ăn kem dừa. Đi chợ đêm, anh em có thể kiếm chỗ đâu xe mấy đường xung quanh (nhưng ít chỗ đậu) hoặc gửi xe trong trường học gần ngã tư, giá 30k.
23h về xả 30p nước nóng cho sạch bụi hồng trần trước khi làm 1 giấc thẳng cẳng. Kết thúc ngày 2 hành trình.
Mùng 3: Đảo ngọc.
Ăn sáng xong 9h, bắt đầu kiếm chỗ đi tham quan thôi. Đoàn nhiều người lớn tuổi, nên xác định không đi Vinpearl hay Hòn Thơm làm gì cho tốn tiền.
Vậy là Dinh Cậu thẳng tiến. Chỗ này vừa ghé Dinh cậu và Dinh Bà luôn. Đây là nơi thờ tự tâm linh của dân di biển. Ai cũng biết, giữa biển cả mênh mông, ngư dân chỉ có 1 chỗ để đặt hy vọng vào đó.
Từ Dinh Cậu ngó thẳng ra là cửa biển của sông Dương Đông.
Kế bên Dinh Cậu, có bãi tắm nhỏ, mùa này nước rất sạch.
Sau chỗ này thì đi thăm trại ngọc trai nhân tạo. Em ngồi ngoài chờ thôi.
Sau khi ăn trưa xong, thẳng tiến ra bãi Sao tắm biển và chơi trò chơi biển (dù, cano.. ). Phải nói, đây xứng đáng là bãi biển đẹp nhất PQ: cát trắng, biển trong, bãi lài.. Dịp sau, em sẽ dành thời gian ở bãi Sao này lâu hơn cho sướng.
Nước biển trong vắt
Bờ cát trắng tinh
16h, tuy còn luyến tiếc, nhưng tranh thủ trời còn nắng, ra thị trấn Hoàng Hôn của Sun để tham quan chụp hình. Em không ghé cầu hôn, vì 18h30 là kết thúc thời gian tham quan, phải đi ra hết.
Với những ai thích chụp hình, thì có thể dành 2-3 ngày ở đây, vì mỗi góc đều là 1 vị trí chụp hình đẹp. Riêng em là dân mắt bò, nên chỉ ghé 1-2 vị trí là đủ, vì thấy nó là như nhau hết.
Trong khu này, có vài đường cũng rất dốc như Đà Lạt, mà lại có cua quẹo gấp. Sắp quẹo mà vướng xe, chắc tuột dốc như chơi..
Tháp đồng hồ trung tâm
Ở dưới cầu hôn, có 1 bãi tắm nhỏ và 1 hồ bơi, nhưng em cũng không rõ là vào cửa tự do hay phải lưu trú ở khu vực này.
Hoàng hôn trên biển.
Đi 1 vòng thì cũng đêm xuống rồi. Quay ngược về Dương Đông ăn tối, ăn kem. Em không biết quán rẻ, nên ăn gần chợ đêm luôn, mà vì vậy giá cũng khá cứng. Mắc gấp rưỡi bên chợ Hà Tiên.
Ăn uống, dạo chợ đêm xong, kết thúc 1 ngày.
Ăn sáng xong 9h, bắt đầu kiếm chỗ đi tham quan thôi. Đoàn nhiều người lớn tuổi, nên xác định không đi Vinpearl hay Hòn Thơm làm gì cho tốn tiền.
Vậy là Dinh Cậu thẳng tiến. Chỗ này vừa ghé Dinh cậu và Dinh Bà luôn. Đây là nơi thờ tự tâm linh của dân di biển. Ai cũng biết, giữa biển cả mênh mông, ngư dân chỉ có 1 chỗ để đặt hy vọng vào đó.
Từ Dinh Cậu ngó thẳng ra là cửa biển của sông Dương Đông.
Kế bên Dinh Cậu, có bãi tắm nhỏ, mùa này nước rất sạch.
Sau chỗ này thì đi thăm trại ngọc trai nhân tạo. Em ngồi ngoài chờ thôi.
Sau khi ăn trưa xong, thẳng tiến ra bãi Sao tắm biển và chơi trò chơi biển (dù, cano.. ). Phải nói, đây xứng đáng là bãi biển đẹp nhất PQ: cát trắng, biển trong, bãi lài.. Dịp sau, em sẽ dành thời gian ở bãi Sao này lâu hơn cho sướng.
Nước biển trong vắt
Bờ cát trắng tinh
16h, tuy còn luyến tiếc, nhưng tranh thủ trời còn nắng, ra thị trấn Hoàng Hôn của Sun để tham quan chụp hình. Em không ghé cầu hôn, vì 18h30 là kết thúc thời gian tham quan, phải đi ra hết.
Với những ai thích chụp hình, thì có thể dành 2-3 ngày ở đây, vì mỗi góc đều là 1 vị trí chụp hình đẹp. Riêng em là dân mắt bò, nên chỉ ghé 1-2 vị trí là đủ, vì thấy nó là như nhau hết.
Trong khu này, có vài đường cũng rất dốc như Đà Lạt, mà lại có cua quẹo gấp. Sắp quẹo mà vướng xe, chắc tuột dốc như chơi..
Tháp đồng hồ trung tâm
Ở dưới cầu hôn, có 1 bãi tắm nhỏ và 1 hồ bơi, nhưng em cũng không rõ là vào cửa tự do hay phải lưu trú ở khu vực này.
Hoàng hôn trên biển.
Đi 1 vòng thì cũng đêm xuống rồi. Quay ngược về Dương Đông ăn tối, ăn kem. Em không biết quán rẻ, nên ăn gần chợ đêm luôn, mà vì vậy giá cũng khá cứng. Mắc gấp rưỡi bên chợ Hà Tiên.
Ăn uống, dạo chợ đêm xong, kết thúc 1 ngày.
Attachments
-
29,7 KB Đọc: 0
Mùng 4: PQ – HT – Long An.
Do quyết định về luôn trong ngày, nên em đặt vé phà sớm, chuyến 7h30.
Phà tới HT 10h30, ghé chợ mua ít đồ và ăn trưa luôn khoit phải ghé dọc đường, rồi bắt đầu hành trình ngược lại với ngày 1.
12h bắt đầu khởi hành về. Vẫn là QL80, với những thị trấn thiếu bảng hết KDC nên phải bò 50 cả 20km.
Tham khảo trước anh em trên FB Trên đường Thiên lý, em không đi tới đường tránh Long Xuyên đang kẹt cứng, mà quẹo lên cao tốc từ DT919 ở Vĩnh Thạnh.
Cao tốc từ khúc này, mặt đường cũng tốt, nhưng vài trăm mét lại bị cắt bởi 1 đoạn đang sửa chữa chống lún hay gì đó. Có vài ổ gà khá lớn, buổi tối chạy thì phải để ý hơn.
Gần tới trạm dừng Lai Vung, bị kẹt một đoạn gần ngã tư DT852. Cũng tốn gần 30p cho cái ngã tư này. Tới Lai Vung, nghỉ ngơi xả nước ăn uống này nọ, để chuẩn bị cho đoạn cam go phía trước.
17h30 tiếp tục lên đường. Đoạn đường từ Lai Vung tới Sa Đéc, xe hơi đông nhưng vận chạy 50-60 được. Tới vòng xoay đường tránh Sa Đéc, mọi chuyện hãi hùng bắt đầu.
Lếch, nhích, chờ… Ráng nhích 1 tiếng cũng qua được Sa Đéc. Từ lúc ra khỏi Sa Đéc tới ngõ vào cao tốc, vẫn chỉ chạy từ từ.
Lên cao tốc rồi thì cũng chưa thoát. Chỉ chạy được tới nút giao Cai Lâỵ. Từ đây tới trạm thu phí, chỉ toàn là nhích bà chờ.
Em không đi tiếp cao tốc tới LA,mà thoát ra nút ở giao Thân Cửu Nghĩa. Nhưng rồi QL1A cũng dính chùm.
23h30, em hạ cánh ở Long An. Kết thúc 110km từ Lai Vung chỉ có sơ sơ có 6 tiếng. Tính ra 20km/h..
Kinh hãi và buồn cho miền Tây. Không biết chừng nào có được 6 đuờng cao tốc hướng về SG, như ngoài kia.
Dù gì thì em cũng đã kết thúc 4 ngày du xuân:
- Phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, 101k/lượt.
- Xpander báo 6.5l/100km (5ng + hành lý đầy băng sau). Tới HT em châm đầy lại là 450k, khoảng 21l/320km. Tính ra thực tế cũng 6.5l.
- Bánh mì không tốn. Còn muốn biết phạt nguội thế nào, hãy chờ 2 tuần sau mới biết.
Do quyết định về luôn trong ngày, nên em đặt vé phà sớm, chuyến 7h30.
Phà tới HT 10h30, ghé chợ mua ít đồ và ăn trưa luôn khoit phải ghé dọc đường, rồi bắt đầu hành trình ngược lại với ngày 1.
12h bắt đầu khởi hành về. Vẫn là QL80, với những thị trấn thiếu bảng hết KDC nên phải bò 50 cả 20km.
Tham khảo trước anh em trên FB Trên đường Thiên lý, em không đi tới đường tránh Long Xuyên đang kẹt cứng, mà quẹo lên cao tốc từ DT919 ở Vĩnh Thạnh.
Cao tốc từ khúc này, mặt đường cũng tốt, nhưng vài trăm mét lại bị cắt bởi 1 đoạn đang sửa chữa chống lún hay gì đó. Có vài ổ gà khá lớn, buổi tối chạy thì phải để ý hơn.
Gần tới trạm dừng Lai Vung, bị kẹt một đoạn gần ngã tư DT852. Cũng tốn gần 30p cho cái ngã tư này. Tới Lai Vung, nghỉ ngơi xả nước ăn uống này nọ, để chuẩn bị cho đoạn cam go phía trước.
17h30 tiếp tục lên đường. Đoạn đường từ Lai Vung tới Sa Đéc, xe hơi đông nhưng vận chạy 50-60 được. Tới vòng xoay đường tránh Sa Đéc, mọi chuyện hãi hùng bắt đầu.
Lếch, nhích, chờ… Ráng nhích 1 tiếng cũng qua được Sa Đéc. Từ lúc ra khỏi Sa Đéc tới ngõ vào cao tốc, vẫn chỉ chạy từ từ.
Lên cao tốc rồi thì cũng chưa thoát. Chỉ chạy được tới nút giao Cai Lâỵ. Từ đây tới trạm thu phí, chỉ toàn là nhích bà chờ.
Em không đi tiếp cao tốc tới LA,mà thoát ra nút ở giao Thân Cửu Nghĩa. Nhưng rồi QL1A cũng dính chùm.
23h30, em hạ cánh ở Long An. Kết thúc 110km từ Lai Vung chỉ có sơ sơ có 6 tiếng. Tính ra 20km/h..
Kinh hãi và buồn cho miền Tây. Không biết chừng nào có được 6 đuờng cao tốc hướng về SG, như ngoài kia.
Dù gì thì em cũng đã kết thúc 4 ngày du xuân:
- Phí cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, 101k/lượt.
- Xpander báo 6.5l/100km (5ng + hành lý đầy băng sau). Tới HT em châm đầy lại là 450k, khoảng 21l/320km. Tính ra thực tế cũng 6.5l.
- Bánh mì không tốn. Còn muốn biết phạt nguội thế nào, hãy chờ 2 tuần sau mới biết.