Sau khi chia tay padagui em chạy về Bình Châu, còn 2 cụ Freeway và HP về TP lại bị kẹt xe
. Em về SG thì rất OK. Báo cáo HT, và HP nhiệm vụ phó nháy của em đã xong, bây giờ các bác nào chụp chuyến du xuân của mình thì tiếp tục nhé.
các bác đi vui nhỉ, lão Giao sung ghê ta tết này chắc lão cũng chạy hơn 2000km quá. em giờ đang lên kế hoạch Châu Đốc - Hà Tiên đây và sau đó là Đà lạt thẳng tiến. Các bác vào hô hào chương trình miền Tây sông nước đầu xuân đi nhé.
nguyengiao nói:
Chợt nhớ bác dem0sao, gửi tặng bác nè
Cái này thì liên quan gì đến em mà nhớ hả bác?
Lúc uống bia , rượu có nhớ em ko? Nếu có thì uống giùm em vài ly
nguyengiao nói:em nhớ bác khoái món bưởi....
Á, em ... hông có nha. Bà cả em mà đọc page này chắc chết em, tính chơi đót nhà hả bác?
Em cũng hí hửng post lên cho xôm tụ.
Lúc đi, tới ngay cuối đường cao tốc Liên Khương , tấp vô đại thác Pren để lên xem... đền Âu Lạc
Có chữ Phúc, em chộp cái
Này thì thác đây:
Thác chán quá, em chuyển lên Đà Lạt, ghé vô chùa Linh Phước.
Nghe nói chùa rất linh các bác
Dân tình cầu rất nhiều
Em phải trèo lên tiếp mới lên đỉnh dc
Toàn cảnh xuống thế này
Từng tầng là có tượng phật hết
Mệt rồi xuống ăn sữa chua
Xem thầy trò đường tăng
Em lại chạy tiếp vô thác hang cọp, nghe đồn còn rất hoang sơ, và chưa nhiều rác
Đường xấu 1 đoạn, nhưng em chả dám chạy xe vô, hư xe hết, để lại dọc đường hên là chưa có con bò nào đi qua húc
Đến đây thấy đàn bò ngược chiều đi lại, em lo sợ cho xe đậu dọc đường, lúc này đi mà ko yên tâm, run quá
Đi một khoảng khá xa , mỏi cả chân, mới dg đẹp như vậy
Bên trong thác, rất hoang sơ và đẹp
Em đi về lại thấy nguyên đàn bò khác, lúc này ngay sát nút xe , làm em chạy ra xe dze 1 lèo
Lúc đi, tới ngay cuối đường cao tốc Liên Khương , tấp vô đại thác Pren để lên xem... đền Âu Lạc
Có chữ Phúc, em chộp cái
Này thì thác đây:
Thác chán quá, em chuyển lên Đà Lạt, ghé vô chùa Linh Phước.
Nghe nói chùa rất linh các bác
Dân tình cầu rất nhiều
Em phải trèo lên tiếp mới lên đỉnh dc
Toàn cảnh xuống thế này
Từng tầng là có tượng phật hết
Mệt rồi xuống ăn sữa chua
Xem thầy trò đường tăng
Em lại chạy tiếp vô thác hang cọp, nghe đồn còn rất hoang sơ, và chưa nhiều rác
Đường xấu 1 đoạn, nhưng em chả dám chạy xe vô, hư xe hết, để lại dọc đường hên là chưa có con bò nào đi qua húc
Đến đây thấy đàn bò ngược chiều đi lại, em lo sợ cho xe đậu dọc đường, lúc này đi mà ko yên tâm, run quá
Đi một khoảng khá xa , mỏi cả chân, mới dg đẹp như vậy
Bên trong thác, rất hoang sơ và đẹp
Em đi về lại thấy nguyên đàn bò khác, lúc này ngay sát nút xe , làm em chạy ra xe dze 1 lèo
Này ai là người chụp vậy?
Về khi nào? sao dọc đường anh em căng mắt mà có thấy đi ngược chiều đâu
Về khi nào? sao dọc đường anh em căng mắt mà có thấy đi ngược chiều đâu
PM6 đi với LL nên lủi toàn đường làng, làm sao mình thấy được bác ơiFreeway sonata nói:Này ai là người chụp vậy?
Về khi nào? sao dọc đường anh em căng mắt mà có thấy đi ngược chiều đâu