Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Sáng nay vừa từ khách sạn Mường Thanh ra khỏi cửa là bị mấy anh XXX me rùi, xe số 1 và xe số 3 bị kết tội vượt đèn đỏ...hix, Ku đứng cột điện cầm bộ đàm báo cho đb đứng cách đó vài trăm mét chặn lại....cuối cùng phải ra sức .... 1 hồi xxx mới cho đi. ĐÚng là Điện Biên...gắt thiệt.
Sau khi thăm Nghĩa trang Liệt Sĩ, Đồi A1và hầm tướng Đờ Cát, cả đoàn bắt đầu đi tiếp đến Mường Lay điểm đến hôm nay vẫn chưa xác định:)
 
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
Đáng lẽ mấy xxx phải tạo điều kiện, hướng dẫn giúp đỡ khách du lịch mới đúng chứ luôn me xe BS lạ mà thịt thì chuối quá, chắc chỉ có ở VN thôi. Đi du lịch là sẵn sàng tâm lý bị xxx thịt, mà bị thịt nay xứ lạ thì chẳng lấy gì làm dễ chịu gây ức chế rồi dẫn đến tâm lý đi 1 lần cho biết chứ lần sau chưa chắc quay lại, mà khách du lịch như mấy đoàn OS đi là luôn quảng bá du lịch cho xứ lạ rất tốt mà. Chúc cả đoàn may mắn với mấy chú xxx canh me này
 
Hạng D
26/2/10
3.812
2.500
113
Em hàng ngày vẫn theo dõi hình ảnh chuyến đi của mợ. Phải công nhận rất tuyệt vời! Nhưng mợ có thể cho mọi người xem thêm hình về những quán trên đường và những món đoàn mợ dùng không? Sau này có dịp đi mọi người sẽ ghé cho khỏi bỡ ngỡ.
Thanks!
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Thăm lại Nghĩa Trang Trường Sơn!
Sáng nay, bước ra khỏi khách sạn thì gặp phải cơn mưa phùn đầu xuân, thời tiết giá rét, sương mù cũng còn phản phất quanh đây đâu từ tối hum qua. Hơn 5h rồi mà trời vẫn tốm om om thế!? Chắc cả nhà đang say giấc do ngày hôm qua tiêu hao nhiên liệu khá nhiều, riêng 6 AE chúng tôi quyết chiến lên đường, không để lỡ kế hoạch...
Chẳng khác với ngày nào, gió nơi đây vẫn lồng lộng, heo hút và hoang vắng, những ngôi mộ vẫn nằm lặng iên tưởng chừng như không gian ở đây ngưng lại trong sự vĩnh hằng. Cầm nén nhang đã đốt nghi ngút khói, bước đến trước đài tưởng niệm, bỗng dưng tôi lại nghẹn ngào.... các Bác ra đi để lại bao sự tiếc thương và lòng kính trọng. Vẫn còn nhiều lắm những tấm lòng tri ân của những thế hệ sau này luôn hướng về các bác.

Trên đường đến Nghĩa Trang
31599725.jpg


Ngã ba rẽ vào
35277321.jpg


82347443.jpg


35285034.jpg

98521111.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Cùng nhau đốt nhang
65878969.jpg


74667536.jpg


22454733.jpg


28489252.jpg


Tôi lại rão bước bên những nấm mồ
80271142.jpg


Còn đây là bác cai, mỗi buổi sáng bác ấy phải dọn quét dọn nơi này
61449514.jpg


66931546.jpg


87948108.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Những ngôi mộ của các Liệt sĩ được xếp ngay hàng thẳng lối
35208180.jpg


84365311.jpg


14802405.jpg


1 cành cây vươn mình dưới chân mộ, nó cũng cần sự sống!
48986409.jpg


21607183.jpg


81268349.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Thấp thoáng dáng 3conbo đang đi cắm nhang từng nấm mộ
84994077.jpg


45619836.jpg


92870749.jpg


Xa xa thấy anh bạn láng giềng cũng đang bước xuống thắp nhang
65612333.jpg


Focker tranh thủ
39872373.jpg


60584830.jpg


14990559.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Cây cầu Đăk-Rông ở Khe Sanh
55030039.jpg


Cung đường HCM đúng là toàn đường đẹp
78801642.jpg


30714269.jpg


19625745.jpg

Mơí thấy thoáng được 1 tí, giờ lại gặp sương mù..... hix, gặp cái vụ này hoài hem zui đâu nha
42670416.jpg


Chạy mà chẳng thấy cái ks mình nó nằm ở đâu nữa mới ghê chứ!
19625745.jpg
 
Hạng F
12/10/07
6.964
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
Về tới nơi không kịp ăn sáng là phải đi tiếp rồi, luật đưa ra là phải tuân thủ. Đoạn đường hôm nay nói chung ngắn hơn 2 ngày trước, cho nên mọi người cứ thủng thỉnh ...tà tà đi theo cung đường HCM Tây, hầu như con đường này không có ai đi cả, chỉ có dân bản làng quanh đó xài nó thôi, thỉnh thoảng thì mới thấy được 1 vài ôtô lượn qua, giống như cả nhà chúng tôi zị nè...kakakaka:)
57745492.jpg


56086440.jpg


97501175.jpg


22252537.jpg


26824369.jpg