Jessica_tran nói:Em cũng nghĩ đây là Hoa Hải Đường mà ta.
Chị Mi ui, tìm ngày tốt làm bữa off tổng kết chuyến XV vừa rồi đi chị...........hihi, cái này gọi là yamaham v...u...i
Ừm....từ hôm về tới giờ bận túi bụi em ạh, chưa nghĩ đến cái buổi tổng kết luôn. Ok rảnh rổi chút thôi là triệu tập liền hen.
@ Diemhuynh, đúng là hoa Hải Đưởng rồi, chị vừa đem nó đi hỏi chiên gia xong, lão ý bảo là Hải Đường, vậy là Dê trật lất rùi, còn đám vườn trăng trắng kia là bông Cải hả ta? lạ quá hén, xưa nay chỉ thấy bông Cải nó màu Vàng thôi àh, chắc loại này màu trắng...
Cám ơn cả nhà đã quan tâm nhé!
Chưa được nữa đường đâu bác ui!bstrongtudu nói:Quá đã. Coi một lèo hết 34 trang quá đã.
Quay sang thấy cành Đào nở đẹp quá, liền phang tới xem có bắn tỉa được gì hem?!
Đã 2 lần bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món thịt rừng tại đây, hix....tiếc lắm cơ!
Đùi Nai rừng còn tươi... xanh Cái này mà nướng....nướng....nướng thì.... chẹp.....chẹp...trên cả tuyệt với
Đùi Nai rừng còn tươi... xanh Cái này mà nướng....nướng....nướng thì.... chẹp.....chẹp...trên cả tuyệt với
Quá tuyệt! Nhìn hình các bạc chụp trên Đèo Pha Đin, em lại nhớ lúc em leo Đèo Hải Vân hôm 4 Tết vừa rồi trong HanhTrinhXuyenViet của nhà em.
Chúc các bác du xuân vui vẻ! Em ngồi nhà ngõng hình của các Bác.
Chúc các bác du xuân vui vẻ! Em ngồi nhà ngõng hình của các Bác.
mimo nói:Cám ơn hoangthienxa nhé! Rảnh là chị quăng hình ngayhoangthienxa nói:Hình đẹp quá chị MIMO ơi,ước gì được như chị ,ngưỡng mộ chị quá,em đang dõi theo hành trình của chị đó,nhớ update liên tục nhe chị
Bé Măng bị đánh thức khi đang ngủ ngon
Đang đợi Nhật Hạ thay bánh xong rồi đi tiếp
Càng lúc càng mù mờ do sương xuống quá dày
Đến hầm A-Roàn chẳng còn thấy được cửa hầm đâu, cứ như chạy theo quán tính
Giữa đoạn hầm mà sương vẫn chen vào cho được...ack
Hết hầm
Cảm giác chạy xe trong sương mù thật ấn tượng và đáng nhớ, Tường thuật bằng hình ảnh của mợ mimo rất sống động. Chúc các bác tiếp tục hành trình vui vẻ, may mắn và an toàn với nhiều cảm giác lạ!!!